THẦY ĐẾN KHÔNG PHẢI ĐỂ ĐEM BÌNH AN, NHƯNG ĐỂ ĐEM GƯƠM GIÁO
Có thực sự dễ dàng trở thành môn đệ Chúa Giêsu?
Hôm nay, chúng ta kết thúc bài đọc của chương 10 Tin Mừng thánh Mátthêu, chương này đã đồng hành với chúng ta suốt cả tuần qua. Tính chất tiêu cực của chương này có thể gây ra cho chúng ta sự nhầm lẫn: thường chúng ta đã quen nghe một Tin Mừng về tình yêu và hòa bình, vậy mà ở đây Chúa Giêsu lại nói về sự chia rẽ trong gia đình, về việc mất mạng sống vì Tin Mừng, về việc được sai đi như chiên vào giữa bầy sói. Tại sao Chúa Giêsu không đề nghị chúng ta hãy theo Người "trong mười bước đơn giản"?
Chúng ta đã nhận thấy, trong lời kêu gọi nhóm mười hai, thánh sử đã nhấn mạnh rằng Giuđa chính là kẻ sẽ phản bội Người. Ngay từ đầu sứ mạng của Chúa Kitô, sự chia rẽ đã hiện diện, cũng như sẽ xảy ra với các môn đệ của Người. Chúa Giêsu không ở đó để "bổ sung con số", kêu gọi chúng ta theo Người bằng những lời ngọt ngào bên tai. Trong Tin Mừng thánh Mátthêu, chúng ta thấy một loạt những khó khăn sẽ gặp phải, như thể Chúa Giêsu muốn cảnh báo chúng ta rằng việc bước đi theo Người không phải lúc nào cũng dễ dàng.
Sự căng thẳng cũng được trải nghiệm trong khoảng cách giữa sự phát triển của sứ mạng và sự nhỏ bé của phương tiện: Chúa Giêsu đã đi qua tất cả các thành thị miền Galilê, nhìn thấy đám đông dân chúng như chiên không có người chăn, và nhắc nhở chúng ta cầu nguyện với chủ mùa gặt. "Năm chiếc bánh và hai con cá, nhưng chừng ấy thì thấm vào đâu cho ngần ấy người? Các môn đồ của Chúa Giêsu sẽ luôn phải đối mặt với sự bất lực của họ trong việc đáp ứng nhu cầu của những người đương thời: "Người nghèo thì lúc nào anh em cũng có với anh em." (Mt 26,11) Chẳng phải Chúa Giêsu đã ban cho các môn đệ toàn quyền trên các thần ô uế, quyền năng chữa lành sao? Chẳng phải Ngài đã trao cho họ quyền làm phép lạ sao? Nhưng một lát sau, trong chương 17, họ sẽ phải đối mặt với những giới hạn của chính mình khi họ không thể trục xuất một con quỷ vì thiếu đức tin.
Cám dỗ muốn cố gắng tự mình giải quyết vấn đề với chủ nghĩa tích cực phóng túng vẫn còn hiện hữu ngày nay. Lời nhắc nhở chúng ta vẫn còn cháy bỏng rằng nếu không có Ngài, chúng ta chẳng làm được gì, và trước khi làm được nhiều, chúng ta phải cầu nguyện nhiều.
Sống đức tin một cách suôn sẻ?
Những ai đã gặp gỡ Chúa Giêsu đều hiểu rằng họ không thể sống đức tin một cách nửa vời hay thỏa hiệp. Một trạng thái căng thẳng lớn khác được loan báo cho chúng ta: "Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy." Sự cam kết của chúng ta trong đức tin không phải lúc nào cũng được chấp nhận và có thể là nguồn gốc của xung đột trong gia đình và xã hội. Ngay cả ngày nay, nhiều anh chị em Kitô hữu của chúng ta vẫn bị bách hại vì đức tin của họ. Cha Hamel là một nạn nhân của điều này.
Chúng ta, những người đọc bài suy niệm này hôm nay, có lẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng vì đức tin của mình. Tuy nhiên, chúng ta có thể dừng lại một chút để tự hỏi mình hôm nay cần phải lựa chọn điều gì để đi theo Chúa Kitô một cách chân thực hơn? Chúng ta có đang sống kết hiệp với Người, như cành nho gắn liền với thân nho, để đáp lại những thách thức mà đức tin đặt ra cho chúng ta qua cầu nguyện và chứng tá không? Có những khía cạnh nào trong cuộc sống của chúng ta vẫn chưa hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa?
“Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.”
Chúa Giêsu cũng nói đến phần thưởng! Đời sống Kitô hữu không chỉ là một chuỗi những cuộc bách hại, bất hạnh và đau khổ. Sống đức tin kiên định chắc chắn không dễ dàng, nhưng có điều gì đó lớn lao và mạnh mẽ hơn những khó khăn này đang chờ đợi chúng ta.
Phần thưởng sẽ được ban cho chúng ta là gì? Sự thân mật với Chúa Kitô trong lời cầu nguyện, đức tin ngày càng lớn mạnh nâng đỡ chúng ta, niềm vui và bình an nội tâm mà chúng ta đã cảm nghiệm ở trần gian này, và sự sống vĩnh cửu nơi tình yêu sẽ chiến thắng và không còn chia rẽ. "Ai có tai thì hãy nghe!" (Mt 11:15)
Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi, Amélie Perroy