« (…) Ngày ấy (…) »

Đoạn văn ngắn này là lời kết cho diễn từ về ngày cánh chung của Chúa Giêsu, những câu cuối cùng trong Tin Mừng Luca trước khi câu chuyện Khổ Nạn bắt đầu. Trong những ngày cuối đời, Chúa Kitô chuẩn bị cho các môn đệ về ngày tận thế. Ngài nói về chiến tranh, bách hại và hủy diệt, nhưng Ngài bảo họ đừng sợ, vì Con Người sẽ trở lại. Ngài, Chúa Giêsu, Đấng đã đến Bêlem trong xác phàm, "một ngày kia sẽ trở lại trong vinh quang", như chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính. Ngày đó sẽ là một sự kiện lịch sử, cũng như ngày Ngài giáng sinh, ngày mà chúng ta sắp mừng kính. Dù mùa đông khắc nghiệt có thể khiến chúng ta quên đi cái nóng của mùa hè, thì chúng ta đều biết rằng tháng ngày sẽ qua đi và mùa hè sẽ đến. Cũng vậy, đối với Chúa Kitô, dù có chuyện gì xảy ra, dù chúng ta không còn trông đợi Ngài nữa, dù chúng ta có lãng quên Ngài đi nữa, thì vào ngày đó, Ngài sẽ trở lại.

Sức mạnh

Chúng ta biết rằng Chúa Kitô sẽ trở lại, nhưng chúng ta không biết nội dung của những sự kiện này, cũng như điều gì sẽ xảy đến với chúng ta. Chúa Giêsu bảo chúng ta hãy chuẩn bị tinh thần cho đau khổ và bách hại. Ngài cũng bảo chúng ta đừng sợ hãi vì Ngài sẽ luôn ở cùng chúng ta; đừng lo lắng về điều đó vì Ngài sẽ đặt Thánh Thần của Ngài trong chúng ta. Nhưng chúng ta sẽ cần "sức mạnh để thoát khỏi những điều sắp đến". Vì vậy, chúng ta tưởng tượng rằng mọi thứ sẽ dễ dàng cũng giống như bắt chước người phú hộ trong dụ ngôn, ông đã tự nhủ: "Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã ! Nhưng Thiên Chúa bào ông ta : « Đồ ngốc ! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi mạng ngươi. » (Lc 12, 19-20)

 « hãy đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề (…)

Vì vậy, chúng ta chuẩn bị như thế nào? Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tỉnh thức và cầu nguyện để giữ ngọn lửa hy vọng luôn cháy sáng. Lòng chúng ta khao khát Chúa Kitô – nếu không, chúng ta đã chẳng cầu nguyện! Chúng ta tìm kiếm sự hiện diện của Người trong các bí tích, trong Giáo hội, trong cuộc sống hằng ngày… nhưng, trước khi Người trở lại, việc tìm kiếm này sẽ luôn diễn ra trong đức tin, bởi vì, như Thư gửi tín hữu Do Thái đã nói: “Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng.” (Dt 11,1)

Vì chúng ta chỉ có thể sở hữu sự hiện diện của Chúa Kitô qua đức tin, nên chúng ta dễ bị xúc động và xao lãng bởi sự giàu sang và lạc thú mà thế gian mang lại. Vì vậy, Thánh Phaolô mời gọi chúng ta sống trong thế gian này như thể chúng ta không ở trong đó (x. 1 Cr 7,29-31) và đừng an phận dưới thế gian này, vì nhà của chúng ta là ở trên trời, với Chúa Kitô (x. Gl 3:1-4). Dù lòng chúng ta có mỏi mệt vì chờ đợi, chúng ta cũng đừng bằng lòng với những gì thế gian ban tặng. Thế gian được tạo dựng để được nhiều hơn. Chỉ có Chúa Kitô mới có thể lấp đầy nó. Vậy nên, chúng ta đừng mất hy vọng!

Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi

Tác giả : Lm André Blanchette, LC