Trong bài Tin Mừng mà chúng ta suy niệm hôm nay, chúng ta được chứng kiến một cảnh tượng rất quan trọng trong việc làm sáng tỏ cá tính của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đang ở giữa một bữa ăn tối với nhiều người tội lỗi. Tất nhiên, Ngài đã chuốc lấy sự giận dữ của các kinh sư tự cho mình là công chính, những người phẫn nộ trước sự thiếu cẩn trọng rõ ràng của Chúa khi giao du với họ.

Đoạn Kinh Thánh này mang một ý nghĩa đặc biệt đối với chúng ta, những người Kitô hữu thế kỷ 21. Chúng ta thấy rằng hai nghìn năm sau, tâm lý loại trừ và chỉ trích những người xung quanh vẫn còn tồn tại. Nhưng trên hết, Chúa Giêsu đã làm im lặng những kẻ chỉ trích Ngài bằng một câu trả lời chân thành, an ủi và làm chúng ta vui mừng. Chúng ta biết mình là những người tội lỗi, vì vậy thật dễ dàng để đồng cảm với những người tội lỗi được Chúa Giêsu mời đến dự tiệc cùng Ngài. Ngài đến vì chúng ta, để chữa lành tội lỗi của chúng ta.

Giờ đây, chúng ta hãy xem xét liệu mình có thực sự xứng đáng được dự tiệc cùng Chúa Kitô hay không. Ở đây, chúng ta không nói đến phẩm giá phải đạt được thông qua những việc làm tốt, mà là phẩm giá của người biết nhận thức tội lỗi của mình và cần được tha thứ.

Bác sĩ nào cũng sẽ nói với bạn rằng những bệnh nhân khó điều trị nhất là những người né tránh việc đến phòng khám. Họ không muốn thừa nhận bệnh tật của mình hoặc đơn giản là không nghĩ rằng cần thiết phải làm phiền bác sĩ vì "chuyện nhỏ nhặt". Đây thường là vấn đề của chúng ta trong đời sống thiêng liêng. Chúng ta đều là những người tội lỗi, chúng ta đều không hoàn hảo. Không ai phủ nhận ý kiến chung này, nhưng khi đi sâu vào chi tiết và nhận ra chính xác những thiếu sót của mình, việc soi sáng tất cả tội lỗi của chúng ta lại khó khăn hơn nhiều.

Thật vậy, Chúa Giêsu không sợ tiếp cận những người tội lỗi. Nhưng Ngài thẳng thắn nói ra sự thật và không cho rằng những người tội lỗi là vô tội hay mọi việc trong cuộc sống của họ đều tốt đẹp. Chúa Giêsu tự giới thiệu mình là một thầy thuốc và nói rõ rằng những người tội lỗi đều đang bị bệnh.

Chỉ những ai thừa nhận tội lỗi của mình mới có thể nhận được sự chữa lành từ vị thầy thuốc. Trong những cuộc gặp gỡ với những người tội lỗi, Chúa Giêsu đã phán: “Hãy đi, và từ nay về sau, đừng phạm tội nữa.” (Ga 8, 11)

Thử thách lớn nhất trong đời sống Kitô hữu là phải xác định rõ ràng điều gì cấu thành tội lỗi trong cuộc sống của mình, không sợ thừa nhận và trình bày điều đó trước Chúa để nhận được sự tha thứ của Ngài. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể ngồi vào bàn tiệc của Ngài.

Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi

Tác giả : Lm Jérôme Dejoie, LC