Hôm nay, Thứ Ba Tuần Thánh, phụng vụ nhấn mạnh đến bi kịch đang được chuẩn bị và sẽ dẫn đến thập giá của Thứ Sáu Tuần Thánh. “Khi Giuđa nhận miếng bánh, ông liền đi ra. Lúc đó trời đã tối” (Ga 13,30). Luôn là đêm tối khi người ta rời xa Đấng là “Ánh sáng bởi Ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật” (Kinh Tin Kính Nicêa-Constantinopolis).

Tội nhân là kẻ quay lưng lại với Chúa để xoay quanh các thụ tạo mà không quy hướng về Đấng Tạo Hóa. Thánh Augustinô mô tả tội lỗi như là “yêu mình đến mức khinh chê Thiên Chúa”. Tóm lại, đó là một sự phản bội, một hành vi bất trung, phát sinh từ “sự kiêu ngạo khiến chúng ta muốn thoát ly khỏi Thiên Chúa và chỉ muốn là chính mình, sự kiêu ngạo khiến chúng ta nghĩ rằng mình không cần đến tình yêu vĩnh cửu, nhưng muốn tự mình làm chủ cuộc đời” (Đức Bênêđictô XVI). Ta hiểu được vì sao tối hôm đó Chúa Giêsu đã “tâm thần xao xuyến” (Ga 13,21).

May thay, tội lỗi không phải là lời cuối cùng. Lời cuối cùng chính là lòng thương xót của Thiên Chúa. Nhưng lòng thương xót ấy đòi hỏi nơi chúng ta một sự “hoán cải”, một sự đảo ngược tình thế: từ bỏ thụ tạo để gắn bó với Thiên Chúa, nhờ đó tìm lại tự do đích thực. Tuy nhiên, đừng chờ đến khi chán ngán những thứ tự do giả tạo mà ta đã chọn, rồi mới quay trở về với Chúa. Theo lời Bourdaloue: “Chúng ta muốn hoán cải khi đã chán ghét thế gian, hay đúng hơn là khi thế gian đã chán ghét chúng ta.” Hãy khôn ngoan hơn. Hãy quyết định ngay từ bây giờ. Tuần Thánh là thời gian thuận tiện. Trên thập giá, Đức Kitô dang rộng vòng tay đón nhận tất cả. Không ai bị loại trừ. Mọi tên trộm biết ăn năn đều có chỗ trong thiên đàng, với điều kiện là thay đổi đời sống và đền bù, như người trộm lành trong Tin Mừng: “Phần chúng ta, thật là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm; còn Người này, Người không làm điều gì sai trái” (Lc 23,41).

Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Evangeli.net

Tác giả : Lm Jean GOTTIGNY