
Sau khi Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lánh qua về miền Galilê. Ở đó, Người bắt đầu sứ vụ của mình trong sự khiêm nhường và âm thầm. Người bỏ Nazareth để đến Caphácnaum, Chúa Giêsu chỉ cho thấy Ngài là một sứ giả, một tiên tri được kêu mời để loan báo Lời của Người khắp nơi. Chính vì điều đó mà Ngài chọn một nơi để cho sứ điệp của Ngài được lan truyền đến những tâm hồn sẵn sàng đón nhận.
Lời tiên tri Isaia được ứng nghiệm: « Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng ». Ánh sáng đây chính là Chúa Giêsu, Ngài đã đến để chiếu sáng, an ủi và chữa lành. Đó cũng là lời mời gọi cho chúng ta để nhận ra những bóng tối nơi chính chúng ta trong những nơi chúng ta đang sống: Những bóng tối của thế gian với lịch sử của nó và với bóng tối của chính cuộc đời chúng ta.
Những khía cạnh nào của cuộc sống chúng ta vẫn còn ở trong bóng tối, ở xa sự hiện diện của Chúa? Nơi mà chúng ta vẫn còn chịu nhiều đau khổ, nơi mà chúng ta đánh mất niềm hy vọng, Chúa Giêsu đến mạc khải Người là ánh sáng và ban cho chúng ta sự tha thứ và bình an của Người.
Vì thế, Chúa Giêsu công bố: « Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần. ». Lời sám hối mà Ngài đưa ra như là một lời kêu gọi và nó chính là điểm khởi đầu cho tất cả lời rao giảng của Ngài, nó không chỉ giới hạn về sự thay đổi thái độ, nhưng nó còn đòi hỏi một sự biến đổi sâu sắc nơi tâm hồn. Đó là những gì mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu mời trong thông điệp mới nhất của ngài : « Trong cái thế giới “lỏng lẻo” này của mình, chúng ta một lần nữa cần bắt đầu nói về trái tim, và cần suy nghĩ về chính nơi mà mọi người, thuộc mọi tầng lớp và hoàn cảnh, tạo ra một tổng hợp trong đó họ gặp thấy căn nguyên của những sức mạnh, những niềm xác tín, những sự say mê và những quyết định của mình. » (ĐTC Phanxicô, Dilexit nos, tháng 10/2024, số 9)
Đó là việc đặt để toàn bộ cuộc sống của chúng ta vào Thiên Chúa, từ bỏ những nỗi lo lắng sợ hãi và những ràng buộc thế gian để đón nhận vương quốc được biểu lộ trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đi theo Chúa Giêsu, đó là chấp nhận bước đi về phía ánh sáng, để cho Lời Ngài soi sáng cho những chọn lựa và mối tương quan của chúng ta.
Trong sứ vụ của mình, Chúa Giêsu đã chữa lành những người ốm đau bệnh tật, những người lo lắng bất an, những người bị bỏ rơi. Sứ mạng của Người là một hành vi động lòng trắc ẩn: Người không đến để giảng dạy, nhưng là để đổ tràn tình thương trên những người đau khổ. Qua gương sáng của Người, Người mời gọi chúng ta trở nên những người mang lại sự chữa lành và nguồn động viên an ủi cho những người xung quanh chúng ta. Người kêu mời chúng ta biểu lộ vương quốc bằng cách quan tâm đặc biệt đến những con người dễ bị tổn thương, trở nên sự hiện hữu của Chúa cho người khác. Amen
Lm Gioakim Nguyễn Xuân văn chuyển ngữ theo Regnum Christi
Tác giả: Père François Garreau, LC

