Trước hết, Đức Giêsu ví chúng ta như muối. Muối do Thiên Chúa tạo dựng và thuộc về trật tự tự nhiên. Chúng ta cũng là thụ tạo, nhưng được trao ban một ơn gọi cao cả trong công trình sáng tạo. Như muối trong thức ăn, chúng ta có nhiệm vụ gìn giữ và bảo tồn trái đất cùng mọi sự trong đó.

Sách Sáng Thế viết: “Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Êđen để canh tác và gìn giữ.” (St 2,15) Trái đất và mọi sự trong đó đều thuộc về Thiên Chúa, nhưng chính chúng ta được trao trách nhiệm “canh tác và gìn giữ khu vườn của thế giới”, như Đức Giáo hoàng Phanxicô nhắc nhở trong thông điệp Laudato Si’. “Trời và các tầng trời cao nhất, đất và mọi sự trong đó đều thuộc về Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em” (Đnl 10,14); nhưng chúng ta có bổn phận gìn giữ trái đất và muôn loài thụ tạo, và như muối, giữ cho chúng luôn giữ được hương vị nguyên tuyền của mình.

Nếu muối giúp bảo tồn sự vật trong tình trạng nguyên vẹn, thì ánh sáng làm cho chúng trở nên tốt đẹp hơn khi chiếu tỏa trên chúng. Ánh sáng đem lại hơi ấm, soi đường dẫn lối, mang lại sự sống và niềm vui. Hãy nhớ đến mặt trời, hình ảnh của Đức Kitô, trong Thánh vịnh 18: “Nơi đó là lều của mặt trời… nó như chàng rể bước ra từ phòng cưới, hân hoan như dũng sĩ lên đường.” Cũng vậy: “Ánh sáng của người công chính thì rạng rỡ, còn đèn của kẻ gian ác sẽ tắt đi.” (Cn 13,9)

Tôi có mang trong mình đặc tính của ánh sáng ấy không? Tôi có biết vui với người đang vui không? Tôi có biết nói lời an ủi với những ai buồn sầu không? Tôi có thật sự tin vào ơn gọi nên hạnh phúc và niềm vui của chúng ta không?

Trong ngày lãnh nhận Bí tích Rửa tội, chúng ta đã nhận một cây nến, biểu tượng cho ánh sáng mà chúng ta được mời gọi trở nên. Tôi không biết ánh sáng của mình có còn cháy sáng hay không. Tôi không biết nó có bị che khuất hay không. Nhưng tôi biết rằng Chúa “không dập tắt tim đèn còn leo lét” (Is 42,3).

Lạy Chúa, xin giúp con nhận ra những gì nơi con đang ngăn cản ánh sáng chiếu tỏa. Xin giúp con biết nỗ lực để vượt qua những trở ngại ấy. Thánh Biển Đức, trong luật dòng của ngài, đã cho chúng ta những lời khuyên quý giá để gìn giữ ngọn lửa này: “Đừng đặt bất cứ điều gì lên trên tình yêu Đức Kitô. Đừng bao giờ lìa xa đức ái. Hãy đặt trọn niềm hy vọng nơi Thiên Chúa. Và đừng bao giờ thất vọng về lòng thương xót của Người.” (chương 4)

Xin giúp con cũng biết hoàn toàn phó thác cho Chúa, khi Chúa muốn thanh luyện nơi con những gì cản trở ánh sáng. Vì không có Chúa, con không thể làm được gì!

Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi

Tác giả: Patricia Freisz,