Hôm nay, thứ Sáu tuần IV Phục Sinh, Đức Giêsu mời gọi chúng ta bước vào sự nghỉ ngơi. Sự bình an và niềm vui tuôn chảy như một dòng sông hòa bình, từ Trái Tim phục sinh của Người đến tâm hồn chúng ta - một tâm hồn đang bất an, xao xuyến và nhiều khi bị cuốn vào những hoạt động vừa náo nhiệt vừa vô nghĩa.

Thời đại của chúng ta là thời của sự xáo động, căng thẳng và áp lực. Một thời mà cha của sự dối trá đã làm ô nhiễm trí tuệ con người, khiến họ lẫn lộn giữa điều thiện và điều ác, coi ánh sáng là bóng tối và bóng tối là ánh sáng; gieo vào tâm hồn họ sự hoài nghi và chủ nghĩa hoài nghi cực đoan, làm tan biến mọi niềm hy vọng về một chân trời viên mãn - điều mà thế gian với tất cả sức quyến rũ của nó không biết và cũng không thể ban tặng.

Những hoa trái của công trình mang tính ma quỷ này thật quá rõ ràng. Bị chi phối bởi “cái phi lý” và bởi sự đánh mất chiều kích siêu việt, con người không chỉ quên, mà còn đánh mất con đường, vì đã quên chính Con Đường.

Chiến tranh, bạo lực dưới mọi hình thức, sự khép kín và ích kỷ trước sự sống (tránh thai, phá thai, an tử…), gia đình tan vỡ, giới trẻ “lạc hướng”… tất cả tạo nên lời dối trá lớn lao làm nền cho một phần không nhỏ của cấu trúc xã hội “tiến bộ” vốn được ca tụng bấy lâu.

Ngay giữa tất cả những điều ấy, Đức Giêsu - Hoàng Tử Bình An - vẫn dịu dàng nhắc lại với những ai thành tâm thiện chí: “Anh em đừng xao xuyến! Anh em tin vào Thiên Chúa, thì cũng hãy tin vào Thầy” (Ga 14,1). Ngự bên hữu Chúa Cha, Người ấp ủ như một giấc mơ đầy hy vọng và lòng thương xót giây phút được đón chúng ta ở bên Người: “Thầy ở đâu, anh em cũng sẽ ở đó” (Ga 14,3).

Chúng ta không thể viện cớ như Tôma, vì chúng ta biết rõ con đường. Nhờ ơn Thiên Chúa, chúng ta biết lối dẫn đến Chúa Cha, nơi nhà Người có nhiều chỗ ở. Trên trời, một chỗ đang chờ đợi mỗi người chúng ta, và chỗ ấy sẽ còn trống nếu chúng ta không bước vào. Vì thế, chúng ta hãy tiến lại gần Người, đừng sợ hãi, nhưng với một niềm tín thác vô bờ, đến với Đấng là Con Đường duy nhất, là Sự Thật không thể từ bỏ và là Sự Sống viên mãn.

Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Evangeli.net

Tác giả: Lm. Josep Mª MANRESA