
Hôm nay, trong lời rao giảng của Thiên Chúa, sự có mặt của ma quỷ một lần nữa lại được thể hiện: "Đức Giê-su trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm" (Lc 11, 14). Mỗi khi Kinh Thánh nói về ma quỷ, chúng ta có thể cảm thấy hơi bất an. Dù sao đi nữa, sự thật là sự dữ tồn tại, và gốc rễ của nó ăn sâu đến nỗi chúng ta không thể hoàn toàn loại bỏ được. Sự thật cũng là sự dữ lan rộng: nó liên tục hoành hành, và chúng ta khó lòng kiểm soát được nó. Nhưng Chúa Giê-su đến để chống lại các thế lực của sự dữ, tức là ma quỷ. Chỉ có Ngài mới có thể trừa khử chúng.
Chúa Giê-su bị người ta vu khống và buộc tội: ma quỷ có thể làm được mọi thứ. Trong khi đám đông ngạc nhiên trước những gì Chúa Giê-su Ki tô vừa làm được, "Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo : « Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ." (Lc 11,15).
Câu trả lời của Chúa Giê-su cho thấy điều vô lý trong lập luận của những người phản đối Ngài. Nhân tiện, câu trả lời này là lời kêu gọi chúng ta hướng đến sự hiệp nhất, đến sức mạnh của sự đoàn kết. Ngược lại, sự chia rẽ là một thế lực phá hoại và độc ác. Ngoài ra, một trong những dấu hiệu của sự dữ là sự chia rẽ và hiểu lầm giữa chúng ta. Thật đáng buồn, thế giới ngày nay đang bị ảnh hưởng bởi loại tinh thần xấu xa này, nó ngăn cản sự thấu hiểu và nhận biết lẫn nhau.
Điều tốt là chúng ta nên suy ngẫm về việc tham gia của mình trong việc “trừ quỷ” hay chối bỏ sự dữ này. Chúng ta hãy tự hỏi: Tôi có đang làm những điều cần thiết để Chúa có thể loại bỏ điều ác khỏi trong tôi không? Tôi có đang hợp tác đầy đủ trong việc “loại trừ” này không? Vì “từ trong lòng phát xuất những ý định gian tà” (Mt 15, 19). Câu trả lời của mỗi người, tức là sự cộng tác cá nhân của chúng ta, là rất quan trọng.
Nguyện xin Đức Mẹ Maria cầu bầu cùng Chúa Giêsu, Con yêu dấu của Mẹ, để Người loại bỏ khỏi lòng chúng ta và khỏi thế gian mọi điều ác (chiến tranh, khủng bố, ngược đãi, mọi hình thức bạo lực). Đức Mẹ Maria, Mẹ của Giáo Hội và Nữ Vương Hòa Bình, cầu nguyện cho chúng con!
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Evangeli.net
Tác giả: Lm. Josep GASSÓ i Lécera
