
Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm hai khía cạnh về nhân phẩm của Chúa Giêsu: sự khôn ngoan và uy quyền. Trước hết, chúng ta hãy nhìn đến sự khôn ngoan: Chúa Giêsu thấu hiểu sâu sắc lòng người; Ngài biết rõ những suy nghĩ thầm kín nhất của mỗi người đến gần Ngài. Và khi các thượng tế và các kỳ mục trong dân đến gần Ngài với vẻ ác ý, hỏi rằng: "Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai cho ông quyền ấy" (Mt 21,23), Chúa Giêsu, biết rõ sự dối trá của họ, đã trả lời họ bằng một câu hỏi khác: "Vậy, phép rửa của ông Gioan do đâu mà có? Do trời hay do người ta?" (Mt 21, 25). Họ không còn biết phải trả lời thế nào nữa, bởi vì nếu họ nói nó đến từ Thiên Chúa, họ sẽ tự mâu thuẫn với chính mình vì họ không tin vào Ngài, và nếu họ nói nó đến từ con người, họ sẽ bị dân chúng khinh bỉ, vì dân chúng coi Gioan là một ngôn sứ. Vì vậy, họ rơi vào bế tắc. Chúa Giêsu đã nói cho họ sự thật, và rất khéo léo, bằng cách hỏi họ một câu hỏi duy nhất, Ngài đã vạch trần sự giả hình của họ. Sự thật luôn luôn gây xáo trộn; Nó khiến chúng ta dao động.
Chúng ta cũng được kêu gọi trở nên khôn ngoan như Chúa Giêsu, để có thể đánh tan sự giả dối. Con cái của bóng tối thường dùng khôn khéo để tích lũy thêm tiền bạc, quyền lực và danh vọng, trong khi con cái của ánh sáng dường như có sự khôn ngoan và trí tưởng tượng có chút u mê. Cũng như người thế gian dùng trí tưởng tượng cho mục đích riêng của mình, các Kitô hữu phải sử dụng tài năng của mình để phục vụ Chúa và Tin Mừng. Ví dụ, khi chúng ta gặp ai đó nói xấu Giáo Hội (điều này xảy ra rất thường xuyên), liệu chúng ta có đáp lại những lời chỉ trích tiêu cực bằng sự khôn khéo không? Hoặc, tại nơi làm việc, với một đồng nghiệp chỉ sống cho bản thân và không quan tâm đến người khác, liệu chúng ta có đáp trả lại bằng sự khôn khéo không? Nếu chúng ta yêu thương họ, như Chúa Giêsu, sự hiện diện của chúng ta sẽ là một điều phiền toái đối với họ.
Chúa Giêsu đã thực thi quyền năng của Ngài qua sự hiểu biết sâu sắc về con người và hoàn cảnh. Chúng ta cũng được kêu gọi thực thi quyền năng này. Đó là một ân huệ dành cho chúng ta đến từ trời. Chúng ta càng thực thi việc đặt mọi thứ vào đúng vị trí của nó tức là những công việc bé nhỏ hàng ngày, chúng ta sẽ biết hướng dẫn mọi người và những hoàn cảnh tốt hơn, nhờ sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần.
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Evangeli.net
Tác giả : Lm Melcior QUEROL i Solà

