MỐI PHÚC VÀ MỐI HỌA

 « Phúc cho (…)

Các Mối Phúc Thật mạc khải cho chúng ta thấy ước muốn lớn nhất của Chúa Giêsu dành cho chúng ta. Chúa dùng từ " phúc cho" tám lần. Ngài muốn chúng ta được hạnh phúc! Chẳng phải đó cũng là điều chúng ta khao khát tận sâu thẳm tâm hồn sao? Hãy dành chút thời gian để cảm tạ Chúa về mọi điều khiến chúng ta hạnh phúc ngay lúc này trong cuộc sống và nhận ra rằng điều đó đến từ lòng nhân từ của Chúa dành cho chúng ta.

 « Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. »

Nhưng, trong thế giới ngày nay, hạnh phúc của người Kitô hữu phải đối mặt với nghịch cảnh: nghèo đói, khóc lóc, những cuộc bách hại. Đau khổ là một phần trong cuộc sống con người. Chúa không đòi hỏi chúng ta yêu thích đau khổ. Ngài mời gọi chúng ta nhìn nhận nó một cách khách quan trước niềm vui vĩnh cửu đang chờ đón. Sự dữ luôn có giới hạn và kết thúc. Nó sẽ không bao giờ chiến thắng, cũng không có tiếng nói cuối cùng. Ngược lại, hạnh phúc mà Chúa Kitô ban cho chúng ta là vĩnh cửu và sẽ đạt được chiến thắng cuối cùng. Nó sẽ có tiếng nói cuối cùng. Điều này cho chúng ta sức mạnh và niềm hy vọng để kiên nhẫn chịu đựng những khoảnh khắc đau khổ thoáng qua trên thế gian này.

« Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê (…) »

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nhận thức được điều gì khiến chúng ta bất hạnh. Chúng ta được dựng nên để yêu và được yêu. Chính điều này khiến chúng ta hạnh phúc sâu sắc. Nhưng khi chúng ta chối bỏ yêu thương, đó là một bất hạnh lớn lao cho chúng ta. Sống chỉ vì lợi ích riêng, để cười đùa và được thỏa mãn, để được người khác coi trọng, mà không quan tâm đến nhu cầu của người khác là một con đường không dẫn đến đâu cả. Đó là một ngõ cụt không dẫn chúng ta đến hạnh phúc vô biên và vĩnh cửu mà tâm hồn chúng ta tìm kiếm. Đó là một nghịch lý bởi vì sự ích kỷ đã làm chúng ta mù quáng. "Cho thì có phúc hơn là nhận." (Cv 20,35)

Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi

Tác giả : Lm. Richard Tardiff, LC