LOAN BÁO TRIỀU ĐẠI CHÚA ĐẾN GẦN

Trong Phúc Âm hôm nay, chúng ta thấy một ngày bình thường trong ba năm cuộc sống công khai của Chúa Giêsu hẳn đã diễn ra như thế nào. Thánh Luca kể lại ngắn gọn: "Đức Giêsu đi khắp các thành thị và làng mạc, rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa" (Lc 8:1). Đây chính là điều chúng ta chiêm ngắm trong mầu nhiệm thứ ba sự Sáng của Kinh Mân Côi.

Thánh Gioan Phaolô II, khi chú giải về mầu nhiệm này, đã nói: "Lời rao giảng mà Chúa Giêsu dùng để loan báo Nước Thiên Chúa sắp đến và mời gọi hoán cải là một mầu nhiệm sáng ngời, tha thứ tội lỗi cho những ai đến với Người với đức tin khiêm nhường, do đó khai mở mầu nhiệm thương xót mà Người sẽ tiếp tục thực hiện cho đến tận thế, đặc biệt qua bí tích Hòa giải được trao phó cho Giáo hội."

Chúa Giêsu vẫn tiếp tục đi bên cạnh chúng ta, ban cho chúng ta những ân huệ siêu nhiên của Người: khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta đọc và suy niệm Tin Mừng để biết và yêu mến Người hơn và noi gương Người, khi chúng ta lãnh nhận Bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể và Bí tích Hòa Giải, khi chúng ta tận tụy và kiên trì với công việc hằng ngày, khi chúng ta ở bên gia đình, bạn bè hoặc hàng xóm, khi chúng ta giúp đỡ người đang gặp khó khăn về vật chất hoặc tinh thần, khi chúng ta nghỉ ngơi hoặc vui chơi... Trong tất cả những hoàn cảnh này, chúng ta có thể tìm thấy Chúa Giêsu và theo Người như mười hai tông đồ và như những người phụ nữ thánh thiện.

Nhưng ngoài ra, mỗi người chúng ta còn được Thiên Chúa kêu gọi để trở thành “Chúa Giêsu đi bên ”, để nói – qua việc làm và lời nói của chúng ta – với những người mà chúng ta cố gắng tiếp cận về đức tin, đức tin lấp đầy sự tồn tại của chúng ta bằng ý nghĩa, về đức hy vọng này thúc đẩy chúng ta tiến bước trên con đường sống tin tưởng vào Chúa, và về đức ái này hướng dẫn mọi hành động của chúng ta.

Maria là người đầu tiên theo Chúa Giêsu và “trở thành Chúa Giêsu”. Xin Mẹ giúp chúng ta qua tấm gương và lời chuyển cầu của Mẹ!

Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Evangeli. net

Tác giả : Lm. Jordi PASCUALI