ĐƯỢC THA VÌ YÊU MẾN CHÚA NHIỀU
« Chị đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc. »
Người phụ nữ tội lỗi tượng trưng cho cả cá nhân và dân được chọn, mỗi người, theo cách riêng của mình, đã không trung thành đến giao ước với Thiên Chúa. Sự ăn năn của bà diễn tả sự cao quý của tâm hồn và sự tinh tế của lương tâm mà Chúa chúng ta xứng đáng được hưởng. Đó là cánh cửa hẹp của trái tim yêu thương, nó không cho phép tự biện minh cho “những tội lỗi nhỏ nhặt” cũng không tự đánh giá mình dựa trên những sự e ngại che giấu một tinh thần kiêu ngạo. Chúng ta đến với Chúa Giêsu với thái độ nào?
« Này ông Simôn, tôi có điều muôn nói với ông ! »
Sự gọi hỏi này như một mũi tên phá tan trái tim chai đá. Ai đó nghi ngờ về sự hiện diện tiên tri của Chúa Giêsu đều trông thấy sự ngạc nhiên trong chính những suy nghĩ của mình. Giống như tiên tri Nathan đối với vua Đavít, Chúa Giêsu giới thiệu ông Simôn tên có nghĩa là "lắng nghe" một cách đầy tinh tế về trạng thái thiêng liêng của ông. Bình bạch ngọc của trái tim ông đã đóng kín; tình yêu Thiên Chúa mà ông đã đón nhận không thể tuôn trào thành hương thơm của đức ái.
« Tội của chị đã được tha rồi. »
Chúa Giêsu đến để tha thứ tội lỗi. Lòng Ngài thấu hiểu sự yếu đuối của con người, ngay cả khi họ cứng đầu. Dù với Simôn hay với người phụ nữ tội lỗi, Chúa Giêsu muốn khơi dậy một lời đáp trả bằng tình yêu. Thông điệp tình yêu cao cả nhất từ Chúa Giêsu sẽ là cái chết của Ngài trên thập tự giá: tình yêu đạt đến mức viên mãn. Khi đó, Chúa Cha sẽ tha thứ cho muôn vàn tội lỗi của con người, bởi vì một trong số họ, Con Người, đã thể hiện tình yêu vĩ đại. Làm sao chúng ta có thể không đáp lại bằng tình yêu của Chúa Giêsu?
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con nhận ra những lỗi lầm của mình để con có thể ăn năn và trở về cùng Chúa. Xin đừng để con quên đi sự cao cả của lòng thương xót Chúa, như trường học tốt nhất về sự yêu thương. "Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con." Amen
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi
Tác giả : Lm. Jaroslav de Lobkowicz, LC