YÊU THƯƠNG KẺ THÙ
« Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. »
Lời răn dạy của Chúa Kitô kêu gọi chúng ta hãy tránh xa cái tôi nhỏ bé của mình, tránh xa những cảm xúc phá tan chúng ta, đặc biệt là giận dữ, kiêu ngạo và sợ hãi, để đến gần hơn với người khác. Yêu kẻ thù cũng có nghĩa là yêu chính mình, vì nó cho phép chúng ta loại bỏ hận thù khỏi tâm hồn.
« Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. »
Cách trình bày tiêu cực của nguyên tắc cấm làm hại người khác. Cách trình bày tích cực đòi hỏi chúng ta nhiều hơn nữa, vì nó khuyến khích chúng ta chủ động làm điều tốt cho người khác. Để đạt được điều này, chúng ta có thể bắt đầu bằng việc nhận thức đầy đủ về cuộc sống hàng ngày của mình. Làm sao chúng ta có thể yêu thương một người nếu chúng ta không thể nhìn thấy họ? Sau đó, khi đôi mắt chúng ta mở ra và các giác quan của chúng ta hoạt động, hãy cố gắng thực sự hiện diện với thực tại của người kia. Có lẽ bằng cách hiểu họ hơn, chúng ta sẽ có thể cảm thấy một sự đồng cảm nhất định với họ. Khi đó, để tiếp cận kẻ thù và làm điều tốt cho họ, chỉ có một khả năng: hãy để Thiên Chúa hành động trong chúng ta.
« Anh em đừng xét đoán, thì sẽ không bị xét đoán. »
Trong thời đại mạng xã hội tràn lan như hiện nay, lời Chúa càng mang nhiều ý nghĩa hơn nữa. Khắp nơi, và mọi lúc, những phán xét thiếu suy nghĩ về hành động của những nhân vật nổi tiếng đang được đưa ra. Việc đưa các cuộc tranh luận trở lại những vấn đề cốt lõi đòi hỏi nhiều sự can đảm. Lòng can đảm này có thể được nuôi dưỡng bằng sự suy ngẫm và cầu nguyện, nhưng cũng có thể bằng những trao đổi trong các cộng đoàn của chúng ta. Chúa không yêu cầu chúng ta phải một mình đối mặt với giông bão...
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi
Tác giả : Lyne Champoux