Lòng chắc ẩn của Chúa Giêsu dành cho con người không phải là câu chuyện giai thoại trong các sách Tin Mừng. Nó được trình bày không dưới mười hai lần trong chính những cuộc gặp gỡ của Đấng Cứu Thế và trong các dụ ngôn của Người. Và điều này chưa kể đến những khoảnh khắc xúc động, say mê và nhiệt huyết của Người. Vì vậy, thật khó để coi Chúa Kitô là xa cách hay thờ ơ. Trước những nhu cầu của nhân loại, Trái Tim Chúa Kitô rung động. Người tràn đầy lòng trắc ẩn và thương cảm.

Đây quả thực là thông điệp được gửi đến Thánh Margarita Maria: “Thánh Tâm Chúa của Ta tràn đầy tình yêu thương dành cho con người, và đặc biệt là con, đến nỗi, không còn có thể chứa đựng ngọn lửa bác ái nồng cháy, Thánh Tâm Ta phải lan tỏa chúng qua con.” Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu không kết thúc với cái chết, sự Phục Sinh hay việc Lên Trời của Người. Nó vẫn tiếp tục đến gặp gỡ chúng ta.

Điều chỉ đơn thuần là "lòng trắc ẩn" dành cho nhân loại trong Tin Mừng sẽ dẫn đến "Cuộc Khổ Nạn" của Người. Nhưng đừng nhầm lẫn: trong khi lòng trắc ẩn và sự đam mê thường được hiểu là thụ động, thì nơi Chúa Giêsu, chúng luôn được biến đổi thành sức mạnh hành động. Trái tim nhân hậu của Người dẫn Người đến việc chữa lành, đến việc hóa bánh ra nhiều, và đến việc rao giảng tình yêu Thiên Chúa.

Hơn nữa, niềm đam mê, tức là hành động chịu đau khổ, không hề thụ động trong cuộc đời Chúa Giêsu. Thật vậy, Người nói với chúng ta: “Mạng sống của tôi… không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình” (Ga 10,18). Vì vậy, những cảm xúc và tình cảm vốn có trong bản chất nhân tính của Ngôi Lời không bao giờ có điểm kết thúc. Chúng luôn dẫn đến một hành động, một cử chỉ, một lời nói. Chúng là những nguyên lý của hành động.

Có lẽ chúng ta thấy không thể noi gương Trái Tim Chúa Kitô về phương diện này. Biết bao nhiêu lần cảm xúc hay tình cảm của chúng ta thường làm chúng ta tê liệt, bất động hoặc sợ hãi! Cảm giác bất lực này thật khó chịu như khi đối diện với những gì trái tim chúng ta cảm nhận! Chúng ta thường viện cớ rằng Chúa Giêsu là Đấng duy nhất có thể thực sự đáp ứng cho những nhu cầu của con người. Nhưng chúng ta đừng quên kết thúc của Tin Mừng này: "Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy" Phúc thay, điều mà Thiên Chúa đanh giá không phải là hiệu quả của hành động, nhưng là giá trị của quà tặng.

“Hễ ai được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều” (Lc 12,48): người thì được nhiều, người thì ít; điều này không có gì là bất công, vì Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta phải trả lại những gì Người đã giao phó. Vậy, chúng ta hãy cho đi những gì mình có. Hãy cho đi mà không tính toán, ngay cả những thất vọng vì không hoàn thành nhiệm vụ, vì không chữa lành, vì không làm được phép lạ. Chính Thánh Tâm Chúa Giêsu ban tặng tình yêu thiêng liêng: Người mời gọi chúng ta chia sẻ ân huệ của Người.

Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi

Tác giả : Lm François Garreau, LC