LỜI MỜI GỌI CỦA CHÚA KITÔ ĐỂ SỐNG NGƯỜI KITÔ HỮU

Cảnh tượng mà chúng ta chứng kiến trong Phúc Âm hôm nay thật đơn giản đến kinh ngạc, thế nhưng đáng để suy ngẫm các tình tiết. Chúng ta có một người đàn ông tên là Lêvi, đang thực hiện hoạt động chuyên môn của mình. Giữa cảnh này, dù sao thì cũng khá bình thường, Chúa Giêsu đến và đơn giản là chỉ để gọi người môn đệ tương lai của mình. Và đây là người thu thuế của chúng ta, ông đứng dậy và từ bỏ mọi sự để theo Ngài.

Làm sao người ta có thể tưởng tượng rằng một cuộc gặp gỡ đơn giản như vậy có thể tạo nên sự thay đổi lớn trong cuộc đời của một con người! Không có phép lạ hay sự biểu dương sức mạnh nào đến từ phía Thiên Chúa. Có lẽ người thu thuế đã nghe về Chúa Giêsu trước cuộc gặp gỡ này, nhưng chúng ta có thể thực sự đi theo một người hoàn toàn xa lạ chỉ dựa trên những gì mà người ta đồn đoán?

Thật không may, không có câu trả lời chính thức nào cho câu hỏi chúng ta đặt ra. Tại sao người thu thuế lại đi theo Chúa Giêsu một cách đơn giản như vậy? Câu trả lời vẫn còn nằm trong tâm hồn của người này, ông đã sống khoảnh khắc đặc biệt này trong sự hiện diện của Con Thiên Chúa; Người đã làm đảo lộn cuộc sống của ông. Phải chăng ngữ điệu trong giọng nói của Chúa đã thuyết phục ông? Hoặc là ánh mắt hay dáng đi của Người ?

Có một điều chắc chắn: khoảnh khắc đó rất ngắn ngủi, không có thời gian để do dự. Chúng ta biết rằng Lêvi là một người thu thuế và bị tiếng là một tội nhân trong làng. Do đó, chúng ta được phép bày tỏ sự nghi ngờ về khả năng hành nghề một cách trung thực của ông. Ông là một người bị lương tâm giày vò và thấy mình đang ở thời điểm quan trọng trong cuộc đời: ông nhìn thấy một cơ hội bất ngờ để kiểm soát cuộc sống của mình và bắt đầu cuộc phiêu lưu của sự thánh thiện.

Chúa Kitô vẫn tiếp tục đi qua cuộc đời chúng ta và ban cho chúng ta nhiều cơ hội để theo Ngài. Nếu chúng ta trung thực với chính mình, chúng ta biết rằng mỗi cám dỗ mà chúng ta gặp phải đều là cơ hội để chúng ta nghe Chúa Kitô nói với chúng ta: “Hãy theo Thầy.”

Chúng ta có biết cách nắm bắt những cơ hội này không? Thường thì chúng ta dễ chấp nhận những thói quen và điều không hoàn hảo hàng ngày hơn. Tuy nhiên, Chúa Kitô vẫn tiếp tục kêu gọi chúng ta mỗi ngày và thậm chí nhiều lần trong ngày để mời gọi chúng ta theo Người trong cuộc phiêu lưu nên thánh. Ngài đến vì chúng ta là những tội nhân, để chúng ta được hoán cải. Trong Mùa Chay, chúng ta được Chúa mời gọi ăn năn sám hối để trở về với Ngài. Sự trở về đó chính là biết từ bỏ những thói hư, tật xấu, những gì làm chúng ta xa rời Thiên Chúa và anh chị em đồng loại. Hãy học nơi người thu thuế, đó là sự từ bỏ rứt khoát mội sự để đi theo Thầy Giêsu. Amen.

Tác giả: Thày Jérôme Dejoie, LC

Chuyển ngữ: Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn

Nguồn: Regnum Christi