THẦY ĐI DỌN CHỖ CHO ANH EM

 « Dọn chỗ »

Trong mối tương quan với Chúa Kitô, đôi khi chúng ta đụng phải những lỗi lầm lặp đi lặp lại, dù hữu ý hay vô tình. Chúng ta có cảm giác luôn thú nhận cùng một lỗi lầm trong lời xưng tội, liên tục tái phạm trong cùng một lỗi.

Chúng ta có thể bị cám dỗ dẫn tới sự thỏa hiệp với những lỗi lầm của mình, như chúng ta đã được định sẵn là sẽ thất bại trong lý tưởng về sự thánh thiện; hoặc cảm thấy rằng chúng ta phải tự mình vượt qua điểm yếu của mình để đạt được thiên đàng bằng ý chí trong sáng của mình. Trong cả hai lựa chọn, Chúa không nằm trong phương trình. Vì chính Ngài là Đấng hứa sẽ hoàn thành mọi sự: Ngài đang chuẩn bị một nơi cho chúng ta ở với Ngài!

 « (…) thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy (…) »

Chúa Kitô mời gọi chúng ta, Người chuẩn bị cho chúng ta, Người đến tìm kiếm chúng ta và Người đưa chúng ta đi. Còn phải làm gì nữa? Trong những câu này, Chúa Giêsu cho chúng ta hiểu rằng điều duy nhất Ngài mong đợi nơi tôi là đến với Ngài và để Ngài bồng ẵm.

Đó không phải là dễ để Thiên Chúa hành động. Chúng ta nhớ lại lời than phiền về tình yêu của Thiên Chúa dành cho dân Người, được truyền lại qua tiên tri Hôsê: « Ta đã tập đi cho Épraim, đã đỡ cánh tay nó, nhưng chúng không hiểu là Ta chữa lành chúng. Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng. Ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má; Ta cúi xuống gần nó mà đút cho nó ăn. Nhưng chúng đã khước từ trở về với Ta (…) » (Hs 11, 3-4)

Lạy Chúa, nếu có điều gì trong con mà Chúa muốn bày tỏ, chữa lành, thể hiện quyền năng của Chúa là Đấng Phục Sinh trong cuộc đời con, xin ban cho con sự thanh thản để Chúa hành động.

 « Ta là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. (…) »

Để cho Chúa Giêsu hoạt động, chúng ta phải nhận ra Ngài là ai trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có thể chiêm ngắm cách Ngài là đường, là sự thật và là sự sống cho chúng ta, và nhớ lại một giai đoạn trong cuộc đời chúng ta khi chúng ta cảm thấy Ngài gần gũi nhất.

Hoặc chiêm ngắm Chúa Giêsu phục sinh: hãy nhìn nơi Chúa Giêsu, là con đường, Đấng đồng hành với các môn đệ trên đường Emmaus (x. Lc 24); Chúa Giêsu, là sự thật, Đấng đã cho Phêrô thấy Người là ai trên bờ Hồ Galilê sau khi Phục sinh (x. Ga 21); Chúa Giêsu, sự sống, khi Phục sinh, đã gọi tên bà Maria Mađalêna, trao ban niềm hy vọng và sứ mạng cho bà (x. Ga 20).

Lạy Chúa, để Chúa hành động trong cuộc đời con, con cũng muốn nhận biết Chúa. Xin giúp con để con thấy Chúa!

Tác giả : Sarah Cleary

Chuyển ngữ: Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn

Nguồn : Regnum Christi