THẦY ĐẾN CÙNG ĐẤNG ĐÃ SAI THẦY
« (…) không ai trong anh em hỏi: “ Thầy đi đâu?”
Các môn đệ không hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Chúa Giêsu cố gắng thông báo với họ rằng Người sắp trải qua những giờ phút quan trọng nhất trong cuộc đời, thế nhưng họ lại có vẻ bận tâm với những điều khác. Chúa Giêsu phải nói với họ rằng Người sắp ra đi để họ bắt đầu hiểu; và vì vậy họ tràn ngập nỗi buồn. Nhưng họ vẫn không hỏi: "Thầy đi đâu?" "Họ buồn rầu, nhưng chỉ đơn giản là vì tương lai không còn được nhìn thấy Chúa Giêsu, Đấng đã làm họ say mê đến vậy. Họ hoàn toàn không hiểu rằng người bạn tốt nhất, Thầy và Chúa của họ, sẽ thực hiện lời tiên tri và hiến thân mình vì họ.
Đó là điều thường xuyên xảy ra với chúng ta khi cầu nguyện: Chúa Giêsu cố gắng làm cho chúng ta hiểu điều gì đó, điều Người mong đợi nơi chúng ta; đôi khi chỉ đơn giản là cách Chúa yêu thương chúng ta và muốn dẫn chúng ta lên quê trời. Nhưng chúng ta quá bận tâm với những vấn đề của mình, với những gì chúng ta nghĩ mình cần, đến nỗi chúng ta không chú ý đến chúng.
« (…)lòng anh em tràn ngập ưu phiền. »
Mặc dù sự mù quáng của các môn đệ, nó lại là điều thật đẹp khi thấy họ yêu Chúa Giêsu nhiều đến thế nào. Họ không hiểu gì cả, nhưng họ lại rất gắn bó với Thầy của mình. Và Chúa Giêsu biết điều đó. Đây là lý do tại sao Người giải thích với họ, Người cố gắng an ủi họ, để họ thấy rằng Chúa Thánh Thần sẽ đến để thay thế Người trong cuộc sống hằng ngày của họ.
Chúa Giêsu biết rằng chúng ta yêu Ngài mặc dù sự yếu đuối và chậm hiểu của chúng ta về thánh ý của Ngài. Đây là lý do tại sao Người sai Thánh Thần đến với chúng ta, “vị khách trọ hiền lương của tâm hồn”, Đấng sẽ giữ trong lòng chúng ta tình cảm đặc biệt của Chúa Kitô.
« (…) Người sẽ chứng minh rằng thế gian (…) »
Chúa Thánh Thần, khi Người ngự vào chúng ta qua phép rửa tội, yêu thương và phục vụ chúng ta mà không cần đền đáp. Người làm cho chúng ta thấy rằng sự phán xét duy nhất mà chúng ta nên quan tâm là lòng trung thành của chúng ta: chúng ta sẽ là những tôi tớ và bạn hữu của Chúa Kitô hay là những tôi tớ của hoàng tử thế gian? Liệu chúng ta có nằm trong số những con chiên yêu mến Chúa Kitô trong những "người anh em bé mọn của Thầy" hay nằm trong số những người được xác nhận, được tuyên bố một tội lỗi gấp ba. Nghĩa là, Người làm rõ tội lỗi sâu xa nhất nằm ở đâu: không tin vào Chúa Giêsu. Người thiết lập công lý đích thực, không phải công lý của những người Pharisiêu tuân theo luật pháp, mà là công lý của những người con của Thiên Chúa: tin vào Chúa Giêsu mà không trông thấy Người, những con dê không quan tâm đến anh em mình để sống cho thế gian?
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Thầy và là Chúa của con, giống như các môn đệ, con muốn canh tân tình yêu của con dành cho Chúa. Con muốn được nhìn thấy Chúa, chạm vào Chúa. Xin hãy ban cho con Thánh Thần để con có thể sống trên trái đất này mà không cần nhìn thấy Chúa. Xin Chúa gia tăng đức tin, đức cậy và đức mến trong con. Xin Chúa cho con yêu Chúa mà không cần gặp Chúa, tin vào Lời Chúa và trên hết là từ bỏ thế gian này vì Chúa.
Tác giả : Lm. Matthieu Boo d’Arc, LC
Chuyển ngữ: Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn
Nguồn : Regnum Christi