THẦN KHÍ SỰ THẬT
Hôm nay, đó là một ngày đặc biệt: bạn hãy tưởng tượng đến một ngày bình thường khi bạn ở bên gia đình hoặc bạn bè của bạn và bạn có rất nhiều điều muốn kể với họ. Có thể bạn đã lâu không gặp họ, hoặc bạn vừa trở về sau một chuyến đi dài, hoặc chỉ đơn giản là bạn có một ngày đầy tràn những trải nghiệm. Bạn muốn giải thích mọi thứ nhưng lại không có đủ thời gian. Vâng, đó chính là điều đã xảy ra với Chúa Giêsu. Đây là lý do tại sao Chúa Giêsu nói: "Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em" (Ga 16:12).
Chúng ta hãy hình dung Chúa Giêsu cùng những người bạn thân nhất của Ngài, các môn đệ, đang nói với họ rằng khi họ có Thần Khí sự thật có nghĩa là Thần Khí của chính Ngài, họ sẽ rao giảng không sợ hãi trên khắp hoàn cầu, với lòng khao khát mãnh liệt, và họ sẽ có một cuộc sống tuyệt vời với Ngài. Điều này không có nghĩa là chúng ta sẽ không gặp phải những vấn đề, nhưng chúng ta sẽ đối mặt với chúng theo một cách khác, bởi vì với Thần Khí của Chúa, mọi sự đều có thể. Thần Khí canh tân mọi sự, Người vạch trần nỗi sợ hãi của chúng ta, Người thay đổi cuộc sống chúng ta, đưa chúng ta ra khỏi những gì có vẻ khó hiểu với chúng ta, giúp chúng ta yêu mến những người mà chúng ta không thể yêu mến... và để mỗi người suy nghĩ về những gì mình cần Chúa thay đổi trong cuộc sống của mình.
Tất cả những điều này chính là những gì Thần Khí truyền lại và loan báo. Với Thần Khí của Chúa, một cuộc sống mới mà chúng ta phải đương đầu về những điều vô nghĩa mà chúng ta có thể sống và, như Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói vào năm 2020, trong Thánh lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống được đánh dấu bằng sự hạn chế do dịch bệnh Covid-19, một sự sống trao ban! Đây là hoa trái của Thánh Thần: quà tặng dành cho người khác, cho sự hiệp nhất giữa các môn đệ. Chúng ta nhận được Thánh Thần, nhưng không phải cho chính mình, mà cho người khác, cho những người bên cạnh chúng ta, bất kể họ là ai.
Với điều kiện là hôm nay chúng ta phải là những môn đệ trung thành của Chúa hay chính xác hơn, hôm nay chúng ta là những người bạn hữu thực sự của Đấng ban Sự Sống cho chúng ta và chúng ta tự hỏi: nếu tôi là môn đệ của Chúa, tôi sẽ hiến thân cho người khác như thế nào? Tôi có trao cho họ cuộc sống của mình hay không?
Tác giả: Lm. Àlex SERRA
Chuyển ngữ: Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn
Nguồn: Evangeli.net