SỰ THẬT SẼ GIẢI PHÓNG CÁC ÔNG
« Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi. »
Chúa Giêsu tự nhận định mình là đường, là sự thật và là sự sống. Có vẻ như Người đang hoán đổi các từ "lời nói" và "sự thật". Lời Ngài là sự thật, và sự thật là lời nói vang vọng trong lòng chúng ta. Nó nhấn mạnh mối quan hệ giữa việc được coi là môn đệ, người theo Chúa Kitô và lòng trung thành với Lời Chúa. Ngược lại, những ai không sống theo Lời Chúa Kitô thì không thể được gọi là môn đệ của Người. Họ sống trong sự dối trá và không biết sự thật, Người là Ngôi Lời.
Bằng cách dành thời gian cầu nguyện qua bài đọc suy niệm hàng ngày, chúng ta thể hiện rõ ước muốn trở thành môn đệ, học hỏi từ Người, mở lòng đón nhận lời Người và sống trong sự thật.
« (…) vì lời tôi không thấm vào lòng các ông. »
Chúa Giêsu lấy làm tiếc nuối vì lời sự thật của Ngài không được vang vọng trong cuộc sống của những người Pharisêu. Lòng họ chai đá và sự thật chỉ được thẩm thấu qua những lời dối trá bên trong họ. Thật dễ dàng để tự lừa dối mình! Đây chính là điều đã xảy ra với vua Nabucôđônôxo, người được nhắc đến trong bài đọc I hôm nay. Ông vô cùng tức giận khi thấy Sátrác, Mêsác và AvếtNơgô chống lại lệnh của ông bằng cách từ chối tôn thờ thần tượng của ông. Sự hiện diện của họ đã khiến ông không thể chịu đựng được và ông quyết định tiêu diệt họ bằng cách thiêu đốt trong lò lửa.
Cuộc sống của chúng ta thường chứa đầy những suy nghĩ và lời nói, nó khiến chúng ta tin rằng mình hơn người khác hoặc ngược lại, chúng hủy hoại và hạ thấp giá trị của chúng ta, một chút giống như chúng ta đeo cặp kính nó thẩm thấu điều thực tế theo tiêu chí và cách nhìn nhận mọi điều của riêng chúng ta. Dần dần, sự thật trở nên không thể chịu đựng được đối với chúng ta và chúng ta coi trong việc nung đốt trong lò lửa của sự dối trá tất cả mọi điều yêu cầu chúng ta phải thực thi, mọi thứ làm chúng ta khó chịu.
Chúa Giêsu mời gọi chúng ta để Lời Người soi sáng tâm hồn và mang sự thật đến cho chúng ta. Ngài muốn vạch trần những lời dối trá trong cuộc sống chúng ta, những cách thức suy nghĩ vô ý thức của chúng ta, đang đầu độc mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa, với người khác và với chính mình. Chúa Giêsu cáo buộc những người Pharisêu đang cố tìm cách giết Ngài, và họ sẽ làm điều đó vào Thứ Sáu Tuần Thánh, bằng cách cố gắng xóa bỏ sự thật nó làm chọ họ cảm thấy khó chịu. Phải chăng Ngài cũng đau buồn khi thấy tôi “giết chết” sự hiện diện của Chúa trong tôi và trong các mối tương quan của tôi với người khác, bằng những lời dối trá mà tôi nuôi dưỡng?
« Sự thật sẽ giải phóng các ông. »
Để tạo ra sự thật trong chính mình, trước hết là để cho cái nhìn của Thiên Chúa, Đấng nhân từ và đầy tình yêu thương, soi dẫn cuộc đời chúng ta và chỉ cho chúng ta thấy những lời dối trá đang làm cho chúng ta mù quáng. Thế giới của chúng ta đang khát khao hòa bình, sự tiếp đón và lòng bao dung. Những lời đề nghị hấp dẫn như việc thiền định theo phong cách phương Đông mời gọi chúng ta tự ám thị một cách thầm lặng, với sự hiện diện của một "năng lượng", những câu thần chú như "hãy bình an, an toàn, thoát khỏi đau khổ, bạn được yêu thương", chứng thực cho cơn khát này. Có bao nhiêu người bị lạc vào khoảng không mà họ cố tạo ra bên trong mình để tiếp xúc với thứ “năng lượng” vô nhân tính này!
Cầu nguyện là đặt mình lắng nghe Đấng nào đó, Đấng là Ngôi Lời, trao đổi. Lời này mang tính cá nhân. Lời ấy đang nói đến tôi. Lời ấy đến và ngự trị trong tôi bằng sự dịu dàng và ấm áp của mình. Lời đó sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi nó làm cho tôi khó chịu. Lời ấy cũng lắng nghe, nó chữa lành cho tôi và mời gọi tôi tiến xa hơn.
Tác giả: Amélie Perroy
Chuyển ngữ: Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn
Nguồn: Regnum Christi