SỰ GÌ THIÊN CHÚA ĐÃ KẾT HỢP

 « Chính vì các ông lòng chai dạ đá nên ông Môsê mới viết điều răn đó cho các ông. »

Khi Chúa Giêsu nói về hôn nhân và tính chất không thể phân lý của nó, chúng ta biết rằng đó có thể là một chủ đề rất đau khổ cho một số người trong chúng ta. Hôn nhân là một giao ước dựa trên một tình yêu, một tình yêu không may bị đổ vỡ. Mối tương quan của con người có thể trở nên phức tạp và khó khăn. Khi bắt đầu sáng tạo, đó không phải là kế hoạch của Thiên Chúa đối với chúng ta. Theo một cách nào đó, Chúa Giêsu nhận ra nó qua sự bàn tán. Đó là tội nguyên tổ đã thúc đẩy tất cả mọi thứ và vẫn còn thúc đẩy, phá hủy, làm cho cay đắng và kết thúc mối tương quan với Thiên Chúa và giữa chúng ta.

Chúa Giêsu kêu mời chúng ta thăm dò tâm hồn của mình. Cách riêng, tôi có cảm thấy trong lòng mình có một sự cứng nhắc đối với ai đó không? Lý do là gì? Và khi tôi có những lý do chính đáng để không giao du với một người vì họ làm tôi đau đớn, tôi có thể tưởng tượng việc tha thứ cho người đó để giải thoát trong tôi một không gian của tâm hồn tôi, chứa đựng bởi sự đắng cay và điều gì không có thể yêu thương hơn? Và để giải phóng người đó nếu họ có thể nhận ra lỗi lầm của mình?

 « (…) Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ (…) Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly! »

Những lời này nhắc nhở chúng ta rằng phẩm giá của mỗi người, nam và nữ, là điều phi thường và không thể chạm tới bởi vì họ là những người được tạo nên theo ý muốn của Thiên Chúa, rất riêng biệt, được kêu gọi cùng nhau tạo ra một điều gì đó mới mẻ. Sự kết hợp của họ là một quà tặng cho mỗi người và cho cả hai, sự hiệp nhất. Đây là một quà tặng đòi hỏi tình yêu sâu sắc giữa hai vợ chồng. Một tình yêu khác với tình bạn giữa những người bạn, nhưng được xây dựng trên nền tảng của lòng biết ơn, của niềm vui, và lòng trung thành.

Như vậy, Chúa Giêsu kiên định bảo vệ Luật Thiên Chúa ban cho Môisen, đồng thời khẳng định tính bất khả phân ly trong Bí tích hôn phối. Thiên Chúa không phải là Đấng đối nghịch với vợ chồng đang có rắc rối trong tương quan hối phối, Ngài là Đấng bảo vệ các gia đình và dạy người ta vượt lên mọi trở ngại của tính xác thịt để lấy tình yêu trong sự thật và lòng tha thứ mà xây dựng các mối tương quan trong gia đình, nhất là trong tình yêu hôn nhân vợ chồng.

Tác giả : Patricia Klein

Chuyển ngữ: Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn

Nguồn : Regnum Christi