SAO LẠI TÌM NGƯỜI SỐNG Ở GIỮA KẺ CHẾT

Màn đêm bao trùm lịch sử nhân loại: con người đã giết chết Thiên Chúa và Đấng Cứu Độ trong trái tim và tâm hồn của mình. Bóng tối đã xâm nhập vào tâm hồn và trái tim. Mọi sự đã kết thúc. Ngôi mộ đánh dấu sự thất bại của mưu toan cuối cùng nhằm mang lại một chút đức tin, một chút sự thật, một chút lòng bác ái vào vở hài kịch của con người do Satan thể hiện.

Tuy nhiên, bên dưới đống đổ nát và tro tàn của Giao ước, một đốm lửa nhỏ vẫn le loi: đức tin của Đức Mẹ Maria, người vẫn đứng dưới chân thập giá, và đức tin của những người phụ nữ đạo đức thánh thiện đi đến viếng mộ. Ngọn lửa bất diệt này chẳng có gì trên thế gian có thể chiếm được, quá khiêm nhường và nhỏ bé, nó nằm ngoài tầm với của những con người khổng lồ kiêu ngạo.

Đức tin của tôi đang ở đâu ?

Phía sau khung cảnh của một vùng đất tràn ngập ánh bình minh, một kịch bản kép đang diễn ra: mùi thơm từ lòng bác ái của những người phụ nữ đạo đức thánh thiện, mà người ta có thể ngửi thấy trong các loại hương liệu mà họ mang đến, lan tỏa hương thơm của sự sống; đồng thời, Sự sống đã bị chìm sâu trong vực thẳm của cái chết làm rung chuyển cánh cổng của Địa ngục.

Một luồng ánh sáng bùng lên từ nơi sâu thẳm trong địa ngục, hất tung tấm bia mộ khỏi bản lề và biến mất như một tia chớp. Trong khi các nhân chứng vẫn bất động mãi mãi, các sứ giả của Chúa đã đưa ra những dấu hiệu để hiểu về ngôi mộ trống: "Tại sao các bà lại tìm NGười Sống ở giữa kẻ chết?" (Lc 24, 5)

Còn tôi, tôi đang tìm kiếm ở đâu ?

Trước nguy cơ chối bỏ niềm tin từ phía các tông đồ, tại sao các thiên thần lại nói với các phụ nữ? Với bản tính, họ trực quan hơn nên có khả năng phân định sự việc tốt hơn. Nhưng vì linh hồn con người không thể một mình thâu tóm toàn bộ chân lý, nên lời bổ sung khách quan chính là sự nối kết tới thông điệp: Chúa Giêsu đã loan báo tất cả những điều này.

Người phụ nữ đóng vai trò cần thiết là nhân chứng đầu tiên của sự Phục sinh! Bà gom lại phạm vi của những sự kiện này, mà ý nghĩa của chúng thì Phêrô không hiểu được, giống như người đã tin vào sự ứng nghiệm của Lời Chúa, Đức Maria, người đảm nhận vai trò làm mẫu tử thiêng liêng trong Giáo hội.

Tác giả : Cha Jaroslav de Lobkowicz, LC

Chuyển ngữ: Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn

Nguồn : Regnum Christi