PHỤC VỤ
Hôm nay chúng ta mừng kỷ niệm ngày Thứ Năm Tuần Thánh đầu tiên trong lịch sử, khi Chúa Giêsu Kitô tụ họp cùng các môn đệ để cử hành Lễ Vượt Qua. Bấy giờ, Ngài khai mạc Lễ Vượt Qua của Giao Ước mới, Ngài hiến thân mình làm của lễ hy sinh để cứu độ chúng ta.
Trong Bữa Tiệc Ly, cùng với Bí tích Thánh Thể, Chúa Kitô đã thiết lập Chức Tư tế thừa tác. Nhờ Người, Bí tích Thánh Thể có thể được duy trì. Lời tổng nguyện của Thánh lễ Truyền Dầu cho chúng ta thấy ý nghĩa của nó: “Chúa chọn một số anh em để chia sẻ thừa tác vụ linh mục của Người; để nhân danh Người, họ có thể dâng lễ tế cứu chuộc, để họ có thể nuôi dưỡng dân Chúa bằng Lời Chúa và làm cho họ sống bằng các bí tích của Chúa.”
Và vào chính thứ năm này, Chúa Giêsu ban cho chúng ta điều răn yêu thương: “Như Thầy đã yêu thương anh em, anh em cũng hãy yêu thương nhau” (Ga 13:34). Tình yêu từng dựa trên sự mong đợi được đền đáp, hoặc trên việc hoàn thành một tiêu chuẩn được đặt ra trước. Bây giờ tình yêu của người Ki tô hữu được xây dựng trên nền tảng là Chúa Kitô. Ngài yêu thương chúng ta đến mức hy sinh cả mạng sống của mình: đây phải là thước đo tình yêu của người môn đệ dành cho Thầy và đây cũng phải là dấu chỉ, là đặc điểm của lòng biết ơn của người Kitô hữu.
Nhưng con người không có khả năng yêu thương như thế. Đó không chỉ đơn thuần là thành quả của nỗ lực mà còn là hồng ân từ Thiên Chúa. Hạnh phúc thay, Thiên Chúa là Tình yêu và đồng thời là suối nguồn tình yêu được trao ban cho chúng ta qua Bánh Thánh Thể.
Cuối cùng, hôm nay chúng ta chiêm ngắm việc rửa chân. Chúa Giêsu đã mang lấy tâm thế của người tôi tớ và rửa chân cho các Tông đồ, đồng thời khuyên họ cũng hãy làm như vậy với nhau (x. Ga 13:14). Trong cử chỉ này của Thầy có điều gì đó nhiều hơn là một bài học về sự khiêm nhường. Giống như sự mong đợi, giống như biểu tượng của Cuộc Khổ Nạn, về sự nhục nhã hoàn toàn mà Chúa Giêsu phải chịu đựng để cứu rỗi toàn thể nhân loại.
Nhà thần học Romano Guardini nói rằng "thái độ của kẻ bé mọn phủ phục trước kẻ lớn mạnh không hẳn là khiêm nhường. Đơn giản mà nói, đó là sự thật. "Kẻ thực sự khiêm nhường là kẻ lớn mạnh hạ mình trước kẻ bé mọn". Đây là lý do tại sao Chúa Giêsu Ki tô thực sự khiêm nhường. Trước Chúa Kitô khiêm nhường, các khuôn mẫu truyền thống bị phá vỡ. Chúa Giêsu Ki tô lật đổ các giá trị thuần túy của con người và mời gọi chúng ta theo Người để xây dựng một thế giới mới và khác biệt, được xây dựng trên nền tảng là phục vụ.
Tác giả: GM. José Ángel SAIZ Meneses
Chuyển ngữ: Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Vă
Nguồn: Evangeli.net