ÔNG CỨ VỀ ĐI, CON ÔNG SỐNG
Lời Chúa Giêsu nói với viên sĩ quan trong bài Tin Mừng hôm nay « ông cứ về đi, con ông sống » diễn tả nổi bật lòng tin kính phục và đầy lòng yêu mến của ông đối với Chúa Giêsu.
« Bấy giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Caphácnaum. » (Ga 4, 46)
Người đàn ông uy quyền bất lực trước bệnh tình của đứa con mình và vì thế ông đến tìm Chúa Giêsu. Các chương trước của bài Tin Mừng đã trình bày cho chúng ta những tình cảnh khác và cho thấy Chúa Kitô là giải pháp cho sự tồn tại của con người: tiệc cưới Cana, cuộc gặp gỡ ban đêm với Nicôđêmô, cuộc nói chuyện với người phụ nữ Samari bên giếng nước. Rượu tiệc cưới đã hết, những nỗi nghi ngờ giày vò Nicôđêmô, người phụ nữ Samari khao khát sự sống vĩnh cửu. Và Chúa Giêsu luôn ban cho nhiều hơn những gì họ mong đợi: Người ban cho cặp đôi tân hôn rượu mới dồi dào, Người ban cho Nicôđêmô sự tái sinh của Thánh Thần, và người phụ nữ Samari nhận được nước ban sự sống đời đời. Viên sĩ quan lo lắng vì con trai ông sắp chết, Chúa Giêsu sẽ phản ứng thế nào?
« Nếu các ông mà không thấy những dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu. »
Câu nói này của Chúa Giêsu cho chúng ta hiểu được Ngài muốn trả lời viên sĩ quan như thế nào. Ông không chỉ muốn chữa lành cho con trai mình, ông muốn sự chữa lành này là dấu chỉ của điều gì đó lớn lao hơn cả. Như chính Ngài đã nói, những phép lạ của Ngài là “dấu chỉ”. Chúng chỉ ra rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa làm người, đã đến thế gian vì Người yêu thương chúng ta và để cho chúng ta được thông phần sự sống thiên tính của Người. Dấu chỉ cuối cùng của Chúa Giêsu, dấu chỉ lớn nhất, sẽ là sự Phục sinh của Người: Con Thiên Chúa đã chiến thắng sự chết và tội lỗi, chúng ta không còn gì phải lo sợ nữa vì Người đang sống bên cạnh chúng ta. Chúa Giêsu cứu sống con trai của viên sĩ quan, nhưng Người còn ban cho anh ta nhiều điều hơn thế nữa.
« Con ông sống, nên ông và cả nhà đều tin. »
Viên sĩ quan đến để cầu xin sự chữa lành cho con trai mình và ông tìm thấy sự sống vĩnh cửu cho cả gia đình. Một lần nữa Chúa Giêsu vượt quá sự mong đợi của những người tìm kiếm Ngài. Từ nay về sau, ngay cả cái chết cũng không còn có thể chi phối nơi gia đình này vì họ biết rằng Con Thiên Chúa, Chúa Giêsu, ban cho họ sự sống đời đời. Sự sáng tạo, thế giới, sự hiện hữu của chúng ta là những dấu chỉ cho chúng ta thấy sự hiện diện của Thiên Chúa, sự đau khổ của Người như một người Cha, lòng trắc ẩn, vẻ đẹp và tình yêu của Người. Chúa Giêsu muốn mặc khải Chúa Cha qua các dấu chỉ: một phương tiện cụ thể và kín đáo để mặc khải sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Amen
Tác giả: Cha Melchior Poisson, LC
Chuyển ngữ: Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn
Nguồn: Regnum Christi