Ở LẠI
« Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. »
"Các việc làm là tình yêu và không phải là những lý do chính đáng." Chúng ta hãy bắt đầu bằng cách tự hỏi mình những câu hỏi sau: Tôi có xứng đáng với tình yêu của Chúa hay không? Nếu câu trả lời là có, thì chúng ta có thể hỏi tại sao. Đâu là lý do để Chúa yêu tôi? Trước hết, chúng ta phải nhớ rằng tình yêu không phải là một chiến lợi phẩm, một huy chương, hay một bằng cấp, càng không phải là một phần thưởng. Tình yêu tìm thấy điểm khởi đầu của nó trước tiên trong việc lắng nghe Lời của người tuyên bố tình yêu dành cho chúng ta, sau đó lời-mệnh lệnh này được giữ trong lòng chúng ta trở thành nguyên tắc và tiêu chuẩn cho hành động của chúng ta. Một biểu hiện cụ thể của tình yêu là lắng nghe, bởi vì hành động của chúng ta được hình thành bởi tình yêu.
« Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. »
Việc giữ Lời Chúa không chỉ đơn thuần là chọn lựa một quan điểm đạo đức phù hợp để hiểu giáo lý và sự mặc khải của Chúa Kitô. Nếu chúng ta mong muốn đạt được sự hiểu biết rõ ràng về sự mặc khải, Chúa mời gọi chúng ta tin và yêu. Trở thành nơi ở của Thiên Chúa có nghĩa là cộng đoàn tín hữu giờ
đây chính là đền thờ mới của Chúa trên thế giới, giống như cộng đoàn tín hữu tìm thấy nơi Chúa Giê-su là trung tâm đức tin của họ.
« Chúa Thánh Thần (…) Đấng sẽ dạy anh em mội điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. »
Chúa Thánh Thần hiện diện trong cộng đoàn tín hữu tạo ra không gian cho sự hiện diện thường trực của sự mặc khải về Chúa Giêsu trên thế giới. Trong cộng đoàn, Chúa Thánh Thần có hai chức năng, đó là “dạy dỗ” và “nhắc nhớ”. Những chức năng này phát sinh từ sự hợp tác chặt chẽ giữa Chúa Cha và Chúa Con. Sứ mệnh của Chúa ThánhThần không phải là mang đến những mặc khải mới hay nội dung khác biệt cho sự mặc khải của Chúa Giêsu, nhưng là làm cho sự mặc khải này trở nên hiện diện và rõ ràng.
Tác giả : Tu sĩ Edgar Maldonado, LC
Chuyển ngữ: Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn
Nguồn : Regnum Christi