THẦY BAN BÌNH AN CỦA THẦY CHO ANH EM

Hôm nay, Chúa Giêsu không trực tiếp nói với chúng ta về thập giá: Người để lại cho chúng ta sự bình an, nhưng với cái giá là sự ra đi đau đớn khỏi thế gian này. Ngày nay chúng ta có thể đọc những lời Chúa phán trước khi chịu hy sinh trên Thập giá và được viết sau khi Chúa Phục sinh. Trên Thập giá, qua cái chết của mình, Ngài đã chiến thắng sự chết và nỗi sợ hãi. Ngài không ban cho chúng ta sự bình an "theo cách của thế gian" (x. Ga 14:27), nhưng Ngài làm điều đó thông qua đau khổ và sự sỉ nhục: bằng cách này, Ngài đã chứng minh tình yêu lòng thương xót của Ngài dành cho nhân loại.

Trong cuộc sống con người, đau khổ là điều không thể tránh khỏi kể từ ngày tội lỗi xâm nhập vào thế gian. Đôi khi đó là nỗi đau về thể lý; những lúc khác, nỗi đau về mặt tinh thần; có những lúc thì đó là nỗi đau về mặt thiêng liêng..., và sớm hay muộn thì chúng ta đều phải chết. Nhưng Thiên Chúa, trong tình yêu thương vô hạn của Người, đã ban cho chúng ta phương tiện để có được sự bình an giữa nỗi đau: Người đã chấp nhận “ra đi” khỏi thế giới này bằng một “cuộc ra đi” đau khổ được bao bọc trong sự bình an.

Tại sao Chúa lại muốn mọi việc diễn ra theo cách này? Bởi vì, theo cách này, sự đau khổ của con người kết hợp với nỗi đau khổ của Chúa Kitô và trở thành hy lễ cứu độ chúng ta khỏi sự dữ và tội lỗi. “Trên Thập giá của Chúa Kitô (...) mọi đau khổ của con người cũng đã được cứu chuộc” (Gioan Phaolô II). Chúa Giêsu Kitô chịu đau khổ trong sự an bình vì hành động vâng phục đắt giá của Người, qua đó Người tự nguyện hiến thân để cứu rỗi chúng ta, làm đẹp lòng Chúa Cha trên trời.

Một tác giả ẩn danh của thế kỷ thứ hai đã gán cho Chúa Kitô những lời sau đây: "Hãy nhìn vào khuôn mặt của tôi, những lời khạc nhổ mà tôi đã nhận được để đưa bạn trở lại thiên đường cổ xưa. Hãy nhìn vào má tôi, dấu vết của những đòn đánh mà tôi đã chịu để khôi phục vẻ đẹp bị hủy hoại của bạn theo hình ảnh của tôi. Hãy nhìn vào lưng tôi, dấu vết của đòn roi mà tôi đã nhận được để giải thoát bạn khỏi gánh nặng tội lỗi của bạn đã được áp đặt trên lưng bạn. Hãy nhìn vào đôi tay của tôi đã bị đóng đinh chặt vào gỗ vì bạn đã từng giơ tay sai trái về phía gỗ...».

Tác giả : Enric CASES i Martín

Chuyển ngữ: Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn

Nguồn : Evangeli.net