HÃY VỮNG LÒNG CAN ĐẢM

Chúa Giêsu truyền đạt những lời cuối cùng của mình cho các môn đệ. Bối cảnh là sau bữa tiệc ly trước khi Chúa Giêsu bị bắt và bị đưa đi xét xử. Chỉ vài phút trước đó, Ngài đã rời khỏi phòng trên lầu để đến Vườn Ôliu, cùng với các môn đệ. Trên đường đi, Ngài đã nói cho họ nhiều lời khuyên quý giá. Nhưng là một lời nói tiên tri: "Này đến giờ và giờ ấy đã đến rồi anh em sẽ bị phân tán, mỗi người một ngả, để lại Thầy cô độc một mình."

Một lời tiên tri đáng sợ để nghe đối với những người đã trung thành theo Ngài trong ba năm. Bởi vì cuối cùng, sau ba năm, họ đã hiểu rằng Chúa Giêsu đã đến từ Chúa Cha để đến thế gian. Họ tin bằng cả tấm lòng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa. Họ đã sẵn sàng đi đến tận cùng trái đất với Ngài. Và bây giờ Chúa Giêsu vừa mới tuyên bố với họ rằng đã đến lúc Ngài phải rời khỏi thế gian và trở về với Chúa Cha, và hơn thế nữa, họ sẽ để Ngài một mình... Tất nhiên, họ không biết sự ra đi này sẽ diễn ra như thế nào, và đặc biệt là không theo cách quá bi thương như vậy, bằng cách đi theo con đường thập giá! Thật khó khăn biết bao để theo Chúa Giêsu đến cùng!

Mặc dù chúng ta thường để Người cô độc một mình, Người không để chúng ta cô đơn, đặc biệt là trong những lúc khó khăn. "Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó", Người con loan báo với họ. Trong những thử thách của cuộc sống, mà tất cả chúng ta đều gặp phải, sức mạnh được ban cho chúng ta, hay đúng hơn là mọi sự an ủi được ban cho chúng ta và đó là: chúng ta không đơn độc, Người ở cùng chúng ta. Người luôn ở cùng chúng ta, và đây là một điều chắc chắn của đức tin. Trong Người, Đấng hiện diện đôi khi không thể nhận thấy, sự bình an của Người được ban cho chúng ta nếu chúng ta biết cách đón nhận. "Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian!" Người nhắc nhở chúng ta.

Tác giả : Emanuelle Pastore

Chuyển ngữ: Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn

Nguồn : Regnum Christi