NIỀM VUI, HOA TRÁI CỦA CHÚA THÁNH THẦN

Chúa Giêsu biết những lo buồn của chúng ta

Ngài biết rằng, trong cuộc sống chúng ta, chúng ta sẽ phải khóc lóc. Ngài loan báo chúng ta rằng việc đi theo Ngài không phải lúc nào cũng dễ dàng. Ở đây, Ngài loan báo các môn đệ về nỗi đau khổ mà Cuộc Khổ Nạn và cái chết của Người sẽ gây ra cho họ. Ngài cũng biết rằng việc Thăng Thiên của Ngài sẽ khiến họ đau buồn. Họ muốn có thể tiếp tục tận hưởng sự hiện diện thể lý của Ngài.

Chúa Giêsu nhắc họ nhớ đến niềm vui khôn tả mà họ đã cảm nghiệm sau nỗi đau khổ về cái chết của Người, và biết đến sự Phục sinh của Người và biết rằng Người vẫn sống. Chính ký ức về niềm vui vô tận sau nỗi đau này là điều Chúa muốn các môn đệ vun đắp trong lòng mình.

Bây giờ, với việc Chúa về trời, họ cảm nhận được nỗi đau chia cách. Đó là nỗi đau khác so với nỗi đau của cuộc Khổ nạn và cái chết của Người vì họ biết rằng Chúa Kitô sống luôn mãi. Ngài đã sống lại! Họ đã trải nghiệm điều đó. Họ cũng đã trải nghiệm rằng Chúa luôn thành tín với lời hứa của Ngài. Chẳng phải Ngài đã nói Ngài sẽ sống lại vào ngày thứ ba sao? Và Ngài đã làm điều đó! Họ mang trong mình ký ức về lòng trung thành với lời hứa của Ngài.

Trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta cũng đã sống những trải nghiệm về ân sủng của Thiên Chúa, những khoảnh khắc Ngài đã nâng đỡ cách riêng chúng ta, trợ giúp, khích lệ và cho chúng ta cảm nghiệm tình yêu của Ngài. Nhờ việc tưởng nhớ đến những ân huệ của Ngài, chúng ta có thể để Ngài lên trời. Ngài sẽ giữ lời hứa của mình!

Như người đàn bà sinh con…

Chính Chúa Kitô đã sinh ra chúng ta cho một sự sống mới ngang qua Cuộc Khổ Nạn, Cái Chết và Sự Phục Sinh của Người. Người thực sự đau khổ. Giờ đây niềm vui của Người vô cùng lớn lao khi thấy chúng ta được tha thứ, được cứu rỗi và sống với Người. Chúng ta hãy vui mừng với Người! Chúng ta hãy vui mừng mỗi khi có ai đó nhận ra tình yêu thương mà Chúa Kitô dành cho họ. Chúng ta hãy vui mừng vì hành động liên tục của Ngài trong thế giới và trong Giáo hội.

 « (…) lòng anh em sẽ vui mừng ; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được. Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy nữa. »

“Ngày ấy” chính là hôm nay! Chúa đã ban Thánh Thần của Ngài cho chúng ta. Người đã trao ban cuộc đời mình cho chúng ta. Người đã trao cho chúng ta tình yêu của mình. Người đã mở cửa Nước Trời cho chúng ta. Người đã ban cho chúng ta Mẹ của Người. Mọi thứ của Người đều là của chúng ta. Chúng ta hãy tiếp tục đào sâu mầu nhiệm Thăng Thiên của Người và chuẩn bị cho mầu nhiệm Hiện Xuống. Ngài thực hiện mọi thực tại của Ngài trong chúng ta; đó là sự tham dự vào những mầu nhiệm của Ngài.

Tác giả : Céline Cochin

Chuyển ngữ: Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn

Nguồn : Regnum Christ