NHÂN CHỨNG SỐNG VỀ TÌNH YÊU CHÚA KI TÔ
Lời kêu gọi phổ quát để loan báo Tin Mừng
Bằng mối liên hệ với sự trở lại của thánh Phao lô, chúng ta có thể nhận thấy thông điệp phổ quát này mang lại sức sống như thế nào : Phao lô, xưa kia là kẻ bách hại, nay trở thành một trong những tông đồ đầy nhiệt thành, hành trình đi hàng trăm kilomet để loan báo Chúa Giê su cho các dân tộc mà khi xưa ngài coi là kẻ thù.
Tôi đáp lại lời mời gọi của Chúa Giê su đi « khắp tứ phương thiên hạ » loan báo Tin Mừng như thế nào ? Đôi khi tôi đã sợ hãi hay do dự chia sẻ đức tin của mình hay không ?
Đâu là những “trở ngại bên trong” ngăn cản tôi loan báo Tin Mừng? Thánh Phaolô đã phải vượt qua những rào cản của thành kiến và sự kiêu ngạo: Đâu là những thách thức cá nhân ngăn cản tôi truyền bá Tin Mừng? Tôi có sống đời sống đức tin của mình như một chứng tá sống động hay không? Làm thế nào tôi có thể chứng minh điều đó tốt hơn qua hành động của mình, như Thánh Phaolô, người sau khi được ơn trở lại đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình?
Những dấu lạ đi kèm với đức tin
Chúa Giêsu loan báo những dấu chỉ hữu hình sẽ đi kèm với những ai tin: họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, đặt tay trên người bệnh... Những dấu lạ này nhằm biểu lộ quyền năng của Thiên Chúa và nâng đỡ đức tin của các tín hữu, nhưng chúng cũng nhắc nhớ rằng Chúa Kitô hiện diện và hoạt động trong thế gian. Gương của Phao-lô minh họa thực tế này. Sau khi trở lại, thánh Phao-lô mang đến nhiều dấu lạ, đặc biệt sự chữa lành và sự giảng dạy đầy linh hứng của Chủa Thánh Thần. Tuy nhiên, ngài cũng cho chúng ta thấy dấu chỉ lớn nhất của đức tin không hẳn là ở phép lạ mà nằm ở sự biến đổi nội tâm của con người.
Có lẽ đa số chúng ta không trải qua những dấu chỉ phi thường được Chúa Kitô nêu lên. Tuy nhiên, có rất nhiều dấu chỉ “nhỏ” xuất hiện và không phải lúc nào chúng ta cũng nhìn thấy được.
Tôi đã nhận thấy những dấu chỉ nào về sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời tôi hoặc xung quanh tôi? Những dấu hiệu này có thể nhỏ nhẹ: sự bình an nội tâm, tình yêu, sự tha thứ, niềm vui, lời khen ngợi, tinh thần tích cực, phẩm chất trong mối tương quan của tôi với người thân cận... Tôi có thực sự tin rằng Thiên Chúa hành động ngang qua tôi, thậm chí một cách kín đáo? Tôi có sẵn sàng để mình được biến đổi để trở thành một chứng nhân đích thực hơn, giống như Thánh Phaolô, người không còn sống cho chính mình mà sống cho Chúa Kitô không? Làm thế nào tôi có thể trở thành dấu chỉ đức tin hữu hình cho những người xung quanh? Tôi có sẵn sàng thể hiện đức tin này không, thậm chí thông qua những hành động có thể nằm ngoài vùng an toàn của tôi?
Lời hứa về sự quan phòng của Thiên Chúa và sự tin tưởng vào Thiên Chúa
Chúa Giêsu hứa rằng những ai tin vào Người sẽ được cứu và được bảo vệ thoát khỏi sự dữ, ngay cả trong những tình huống có vẻ nguy hiểm. Sự che chở của Thiên Chúa không có nghĩa là những người tin Chúa sẽ không bao giờ trải qua đau khổ hay nghịch cảnh, mà là Chúa sẽ ở bên họ trong mọi thử thách. Phao-lô đã trải nghiệm niềm tin cậy này vào Chúa một cách mãnh liệt. Bất chấp sự bắt bớ, tù đày và nguy hiểm trong cuộc hành trình, thánh nhân vẫn giữ vững đức tin, xác tín rằng không gì có thể tách ông ra khỏi tình yêu của Chúa Kitô. Sự đảm bảo về sự che chở của Chúa khiến ông có khả năng đối mặt với mọi thử thách bằng sức mạnh mà chỉ Chúa mới có thể ban cho ông.
Những thử thách hay nỗi sợ hãi nào đang cản trở đời sống thiêng liêng của tôi? Tôi có tin tưởng rằng Chúa có thể bảo vệ và hướng dẫn tôi như Ngài đã làm với Phao-lô không? Tôi có thể đặt để những lo lắng của mình vào tay Chúa không? Tôi có cầu nguyện cho sự bình an nội tâm này sẽ giúp tôi vượt qua khó khăn không? Làm thế nào tôi có thể tăng cường niềm tin tưởng vào Chúa? Thánh Phaolô không ngừng cầu nguyện và tìm kiếm thánh ý Chúa trong những lựa chọn của mình. Tôi có thể kết hợp việc cầu nguyện và lắng nghe Chúa nhiều hơn vào cuộc sống hàng ngày để củng cố đức tin của mình không?
Tác giả : Caroline Gourlet
Chuyển ngữ: Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn
Nguồn : Regnum Christi