NHÂN CHỨNG SỐNG CỦA TIN MỪNG
Hôm nay, lời khẳng định quả quyết của Chúa Giêsu gây ấn tượng với chúng ta: "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: 'Lạy Chúa, lạy Chúa' là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi" (Mt 7:21). Ít nhất, lời khẳng định này đòi hỏi trách nhiệm từ chúng ta trong điều kiện của chúng ta là Kitô hữu, đồng thời khiến chúng ta cảm thấy sự cấp thiết phải làm chứng cho đức tin của mình.
Xây nhà trên đá là hình ảnh rõ ràng mời gọi chúng ta trân trọng cam kết của mình đối với đức tin, không thể giới hạn trong những lời hoa mỹ, mà phải dựa trên thẩm quyền của các việc làm thấm nhuần lòng bác ái. Một trong những ngày này, Giáo hội sẽ gợi lại cho chúng ta cuộc đời của thánh Pelagie, một vị tử đạo trẻ tuổi vì đức khiết tịnh. Để tưởng nhớ ngài, Thánh Bernard đã viết trong chuyên luận về những thói quen và sứ vụ của các giám mục: "Đức khiết tịnh, dù đẹp đẽ đến đâu, cũng không có giá trị hay công trạng gì nếu không có đức ái. Sự trong sạch mà không có tình yêu thì giống như ngọn đèn không có dầu; nhưng sự khôn ngoan nói rằng: Sự khôn ngoan kết hợp với tình yêu đẹp biết bao! Đối với tình yêu mà Thánh Tông đồ nói với chúng ta, xuất phát từ một trái tim trong sạch, một lương tâm ngay thẳng và đức tin chân thành".
Sự rõ ràng của thông điệp, kết hợp với sức mạnh của lòng bác ái, thể hiện uy quyền của Chúa Giêsu, Đấng đã làm kinh ngạc những người đương thời của Người: "Đám đông kinh ngạc về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy họ như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư của họ" (Mt 7.28-29). Lời cầu nguyện và sự chiêm niệm của chúng ta hôm nay phải đi kèm với sự suy ngẫm nghiêm túc: làm thế nào tôi nói và hành động trong cuộc sống của mình như một Kitô hữu? Làm thế nào tôi đưa chứng tá của mình vào thực hành? Làm thế nào tôi diễn giải giới răn yêu thương vào cuộc sống cá nhân, gia đình, công việc của mình, v.v.? Không phải lời nói hay lời cầu nguyện không có cam kết mới được tính, mà là nỗ lực sống theo dự định của Chúa. Lời cầu nguyện của chúng ta phải luôn thể hiện mong muốn làm điều thiện và tiếng kêu cứu, vì chúng ta nhận ra sự yếu đuối của mình.
Lạy Chúa, nguyện xin lời cầu nguyện của chúng con luôn được sức mạnh của sự bác ái đồng hành.
Tác giả: Lm Joan Pere PULIDO i Gutiérrez
Chuyển ngữ: Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn
Nguồn: Evangeli.net