CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU, CON ĐƯỜNG TỰ DO
« Đây là điều răn của Thầy: Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. »
Người Do Thái được giáo dục trong sự trung thành tới các giới luật của kinh Torah. Vì vậy, họ mong đợi một bậc thầy thiêng liêng nói với họ về một điều răn cần tuân theo. Chúa Giêsu tôn trọng sự mong đợi của họ, nhưng Ngài đã thay đổi hoàn toàn trò chơi. Ngài có nói đến một điều răn, nhưng điều răn này là “phải yêu thương”. Ngài không ban cho họ một luật lệ bổ sung nào, mà là một nguyên tắc cơ bản: tình yêu.
Chúng ta có thể ra lệnh cho tình yêu hay không? Tình yêu không thể bị ép buộc, và Chúa Giêsu biết rõ điều này. Chính Ngài là Đấng ban cho chúng ta tự do để chúng ta có thể yêu thương. Thiên Chúa không ép buộc ai phải yêu thương. Giống như Chúa Giêsu truyền lệnh cho chúng ta phải trở nên người tự do, không dừng lại ở những giới luật nhưng phải lựa chọn tình yêu mỗi ngày.
« (…) nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu (…) »
Chúa Giêsu tiếp tục sử dụng những thuật ngữ trong Cựu Ước nhưng mang đến cho chúng một ý nghĩa mới. Vì người Do Thái cần một điều răn, nên Người ban cho họ một điều răn, nhưng điều răn này sẽ giải thoát họ, trở thành bạn hữu chứ không còn là tôi tớ nữa. Điều răn của Chúa Kitô là làm cho chúng ta phải có trách nhiệm như những người bạn hữu trước người thân cận, chứ không chỉ thực hiện nhiệm vụ như người tôi tớ.
« Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì người bạn hữu của mình. »
Chúa Kitô đã nói rõ rằng sứ điệp của Người là sứ điệp về sự tự do, về sự sáng tạo trong tình yêu, chứ không phải là sự tuân thủ một cách máy móc một loạt các quy tắc. vì thế nó là sự nhân hâu chăng? Không, và hoàn toàn không phải vậy, vì Chúa không đòi hỏi gì ít hơn ở chúng ta ngoài việc hiến dâng mạng sống. Quy tắc luôn có giới hạn, chính quy tắc đó, nhưng tình yêu thì không có giới hạn. « Giới hạn của tình yêu là yêu không giới hạn.” » (Thánh Augustino).
Tác giả : cha Melchior Poisson, LC
Chuyển ngữ: Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn
Nguồn : Regnum Christi