THẦY SẼ XÂY HỘI THÁNH CỦA THẦY

Sau khi đã hỏi các môn đệ người ta nghĩ gì về mình, Chúa Giêsu quay lại hỏi họ: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? » Câu hỏi này vẫn còn mãi với thời gian; câu hỏi này đã được đặt ra cho mọi người kể từ khi Chúa Giêsu đến, và nó vẫn còn đặt ra cho chúng ta ngày nay. Người có phải là một người bạn tốt, một nhà tiên tri, một tấm gương, một người truyền cảm hứng, một người bạn thân, người yêu, người anh em, là con đường của sự sống, là nguồn tình yêu của tôi và tất cả những điều tốt đẹp?

 « Ông Simon Phê rô thưa rằng: Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống »

Câu trả lời mà Phê rô đưa ra chỉ có thể là sự mặc khải từ Thiên Chúa, Đấng hướng dẫn bất cứ ai Ngài muốn theo ý định của Ngài! Ngài gửi Thần Khí của Ngài đến để mặc khải và soi sáng để làm cho nhận biết sự thật.

Về phần mình, Chúa Giê su nói với ông : “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điếu ấy, nhưng là Cha của Thấy Đấng ngự trên trời. » chúa Giê-su chỉ rõ rằng câu trả lời của Phê-rô không đến từ chính sự nhận thức của ông, nhưng nó đến từ sự mặc khải của Thiên Chúa. Đó cũng không phải là sự ngẫu nhiên mà Phê-rô có được sự mặc khải này : « Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết ; anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. »

Thiên Chúa đã chọn Phê-rô đứng đầu Giáo Hội của Người, Giáo Hội mà các Ki tô hữu đầu tiên được hình thành và Giáo Hội mà chúng ta đang sống ngày hôm nay, chúng ta là con cái của Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần luôn luôn hoạt động.

« Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời : dười đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy ; dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. »

Đoạn Tin Mừng này làm cho chúng ta thấy vui mừng khi chúng ta lãnh nhận bí tích hòa giải. Khi đó chúng ta biết tất cả những gì linh mục tha thứ cho chúng ta nhân danh Chúa Giê-su, đều được cởi bỏ cách dứt khoát ! Vì vậy, càng sống với Bí Tích này, chúng ta càng cảm thấy mình được tự do !

Đoạn văn này trình bày rõ ràng như là việc thiết lập bí tích hòa giải. Qua bí tích truyền chức thánh, linh mục có quyền tha hết mọi điều đã khiến chúng ta trở thành nô lệ cho tội lỗi. Sự sám hối chân thành và những xúc phạm mà chúng ta nhân danh Chúa Giêsu tha thứ cho tất cả những người đã làm tổn thương chúng ta, là cơ hội để giải thoát bản thân, cởi trói cho những gì đang trói buộc chúng ta.

Bí Tích Hòa Giải, qua thánh chức linh mục, đến xóa bỏ những tội lỗi của chúng ta, sự xúc phạm của chúng ta đến Chúa và đến với tha nhân. Đó là một bí tích có hiệu lực, theo thời gian, mang lại sức mạnh, sự chữa lành, ánh sáng và sự phân định. Amen

Tác giả : Sophie Raymond

Chuyển ngữ: Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn

Nguồn : Regnum Christi