Khi ở một nơi công cộng, tôi trông thấy một người bị tàn tật trước mặt, trái tim tôi rạo rực sự đồng cảm và thúc đẩy tôi đến gặp họ và cầu nguyện cho họ mau được chữa lành. Tình yêu vô biên của Chúa Giê su dành cho tất cả mọi người mà Người gặp gỡ hoặc trông thấy ngang qua, và với một trái tim từ bi và nhận hậu đưa Người đến chữa lành những tâm hồn, những linh hồn và thể xác. Người là bác sĩ tối cao, toàn năng. Làm sao tôi không thể vui mừng về quyền năng Thiên Chúa , quyền năng được biểu lộ cho anh chị em và cho cả chính tôi? Vì quyền năng Thiên Chúa vẫn còn được tỏ lộ cho đến ngày hôm nay, nhân danh Chúa Giê su !

 « Ngày sabát được phép làm điều lành hay điều dữ? cứu mạng người hay giết người ? »

Câu hỏi nào! Rõ ràng là chúng ta phải làm điều tốt mọi lúc, không chỉ vào Chúa nhật hay một ngày cụ thể nào trong tuần! Nhưng liệu điều đó có hiển nhiên không nếu tôi bắt đầu kiểm tra kỹ hơn vào cuộc sống của mình? Đôi khi tôi không trả lời một người nhờ tôi giúp đỡ, với những lý do chính đáng để không trả lời! Đã bao nhiêu lần tôi né tránh một yêu cầu chiếm nhiều thời gian mà tôi không muốn đưa ra.

Chúng ta đừng cảm thấy tội lỗi với những quan điểm suy tư này nhưng hãy điều đó phép tôi suy ngẫm một chút về câu hỏi liệu tôi có sẵn sàng hay không để phục vụ anh chị em đang cần giúp đỡ của tôi. Từ sự đồng cảm mà tôi dành cho người thân cận của mình và lời đáp trả mà tôi đưa ra!

 « Đức Giêsu giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn bực vì lòng họ chai đá, Người bảo anh bại tay : « Anh giơ tay ra! »

Sự giận dữ của Chúa Giêsu trước sự chai cứng của những con người tự giam hãm mình và những người bị họ giam cầm mà họ phải chịu trách nhiệm về mặt thiêng liêng. Tuy nhiên, sự giận dữ này không thể hiện bằng những cử chỉ hay lời nói cay nghiệt, nhưng là bằng nỗi buồn, lòng trắc ẩn và lòng thương xót. Người muốn biết bao khi thấy những người này được giải thoát khỏi sự giam cầm vĩnh viễn và những người sống ở bên họ. Càng có thêm lý do để thể hiện tình yêu và lòng trắc ẩn của Người đối với người đàn ông có bàn tay khô héo này và đối với mỗi con người nhân loại ngày nay. Chúa Giêsu thực sự là Con Thiên Chúa của sự sống.


Tác giả : Sophie Raymond

Chuyển ngữ: Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn

Nguồn : Régnum Christi