
LỜI CHỨNG CỦA ĐẤNG ĐẾN TỪ TRỜI CAO
Không có giới hạn chung giữa trời và đất. Chúa Giêsu làm chứng về trời, về điều vượt trên tất cả những gì chưa ai từng thấy, ngoại trừ Đấng từ trên cao mà xuống. Chúng ta nhất thiết phải có lập trường bảo vệ hoặc phản đối vì điều đó liên quan đến chúng ta. Và vì chúng ta thuộc về trần gian, nên nguồn kiến thức duy nhất là chứng từ của Chúa Giêsu: đó không phải là một học thuyết, không phải là một hệ thống phân loại, không phải là một hệ tư tưởng, mà là một con người, Chúa Giêsu, người cam kết với chân lý: “Đấng mà Thiên Chúa đã sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa”.
Những ai chấp nhận lời chứng này đều chứng nhận rằng Thiên Chúa nói sự thật. Vì, niềm tin cậy của lời chứng gắn liền với nhân đức của người làm chứng cũng như sự lựa chọn của chính người đó: nếu tôi chọn tội lỗi, tôi sẽ gặp khó khăn trong việc tin vào tình yêu của Chúa. Vì trong chính lời chứng, sự lựa chọn phải được đưa ra: Chúa Giêsu hay tôi?
Ngay cả việc chấp hành đức tin tuyệt vời nhất cũng có thể tạo ra sự sùng bái khi người ta làm cho tôn giáo trở thành thực tế trần tục, với cách suy nghĩ thế tục hóa, theo đuổi các lợi ích chính trị hoặc văn hóa xã hội, hạ thấp đức tin thành một kỷ luật trí tuệ hoặc đạo đức hoặc lạm dụng quyền lực bắt nguồn từ các cơ cấu của nó.
Vậy chúng ta hãy xét mình về cách tin tưởng của mình. Tôi tin vào ai: Chúa Giêsu hay chính tôi? Chúng ta có khả năng tự đặt câu hỏi cho chính mình.
Tình phụ tử thiêng liêng kết nối hai thái cực cách nhau bởi khoảng cách vô hạn. Mối tương quan giữa lời chứng và thẩm quyền không phải là quyền năng hay sức mạnh của một Thiên Chúa toàn năng, mà là mối tương quan của một người cha yêu thương con của mình. Vì thế, khoảng cách vô hạn vẫn còn tồn tại ở cấp độ trí tuệ, sự giới hạn của trí thông minh con người (mặc dù “có khả năng vô hạn”) so với sự khôn ngoan khó hiểu của Thiên Chúa được hòa giải bằng mối tương quan yêu thương. Thiên Chúa yêu thương Con của Ngài và Ngài yêu thương chúng ta: Ngài cho chúng ta tham gia vào kế hoạch cứu độ của Ngài và kêu gọi chúng ta trở thành những người chủ chốt trong kế hoạch đó, dưới sự hướng dẫn của Con yêu dấu của Ngài và Chúa Thánh Thần. Thiên Chúa yêu thương Con của Người và đã trao phó mọi sự trong tay Người (x. Ga 3:35).
Bù lại, tất cả những ai tin vào Chúa Con, sợi dây liên kết duy nhất thời gian tới sự vĩnh cửu, hữu hạn đến vô hạn, sẽ đạt được sự sống vĩnh cửu. Chấp nhận lời chứng của Ngài là lắng nghe Chúa Giêsu, là hướng về Thiên Chúa như một đứa trẻ hướng về cha mình. Ở đây, Chúa Kitô xác nhận rằng phải có một lập trường và lựa chọn không có lập trường đã là một lựa chọn: lựa chọn sai lầm. Chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta chọn Chúa Kitô, ngay cả khi điều đó đòi hỏi phải hy sinh. Xin cho chúng ta tràn đầy hy vọng vào những điều thiện hảo trên trời.
Chứng tá Kitô giáo: biểu hiện sự gắn bó với Thiên Chúa
Lời chứng của các tông đồ và của toàn thể các môn đệ trong không gian và thời gian là sự kéo dài lời chứng của Chúa Kitô về những thực tại ở trên trời. Các nhân chứng chứng minh sự tự do thiêng liêng cao cả, vượt trên cả nỗi sợ hãi, những đe dọa và những trở ngại thực sự của sự giam hãm, tòa án và thậm chí là tử vì đạo. “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm.” (x. Cv 5:30)
Xin cho chúng ta, nhờ ơn Chúa, được thanh tẩy trong ý định và ước muốn trở thành những người Kitô hữu; xin cho chúng ta biết đáp lại ơn gọi của mình để trở thành những chứng nhân của một thực tại không thuộc về chúng ta nhưng được giao phó cho chúng ta. Xin cho chúng ta được kết hiệp và gắn bó với Chúa Kitô. Xin Chúa Kitô sống trong chúng ta (x. Gl 2:20) và xin vinh quang chỉ thuộc về Thiên Chúa, chứ không phải của chúng ta (x. Tv 113).
Tác giả : Lm Jaroslav de Lobkowicz, LC
Chuyển ngữ: Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn
Nguồn : Regnum Christi

