LỜI CẦU NGUYỆN CỦA CHÚA GIÊSU
« Con đã canh giữ họ. »
Đằng sau những lời này, chúng ta nhận ra tình yêu sâu sắc và chân thành của Chúa Kitô dành cho các môn đệ của Người. Trong ba năm trao đổi và sống cùng nhau, Người đã trở nên gắn bó với họ. Đúng vậy, Người yêu thương bằng một trái tim của Chúa, nhưng cũng bằng một trái tim con người, một trái tim biết đập, biết khóc, chảy máu. Người chăm sóc họ. Người không muốn họ tản mác. Người biết rằng họ được tự do và họ có thể chọn từ chối tình yêu của Người và bỏ rơi Người giống như kẻ đã phản bội Người. Đối diện với cảm giác bất lực này trước sự tự do của những người Người yêu thương, Người đã làm những điều hàng ngàn người cha và người mẹ đã làm cho con cái họ khi chúng lớn lên và bắt đầu đưa ra quyết định của riêng mình: Người cầu nguyện.
« Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. »
Chúa Kitô biết điều gì đang chờ đợi Người: Người sẽ bị nộp vào tay những kẻ chế giễu, tra tấn và kết án tử hình Người. Người cũng biết rằng nếu các môn đệ của Người trung thành với Thầy của họ, họ sẽ gặp phải cùng chung số phận. Thầy nào, môn đệ nấy.
Nếu thế gian không tiếp đón Người, thì thế gian cũng sẽ không tiếp đón họ. Nhưng nếu Người đã cho thấy tình yêu của Chúa Cha và đã cứu độ thế gian bằng cách hiến mình cho thế gian, thì các môn đệ của Người cũng sẽ tìm thấy sự trọn vẹn của mình, không phải bằng cách từ bỏ thế gian đang bách hại họ, nhưng bằng cách trở thành dấu chỉ tình yêu của Chúa Cha trong thế gian. "Lạy Cha, xin đừng cất họ khỏi thế gian, khỏi sự bách hại, khỏi đau khổ, vì tất cả những điều này sẽ làm cho họ nên giống như Con, nhưng hãy giữ họ khỏi kẻ muốn tách họ ra khỏi Con."
« (…) để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. »
Trong Trái Tim này, bừng cháy ước muốn thấy họ được hạnh phúc, được đầy tràn sâu sắc, tràn ngập niềm vui. Bằng cuộc sống, bằng Lời của mình, Người đã mặc khải cho họ Danh của Thiên Chúa và, bằng Danh xưng này, Thiên Chúa là ai: Abba, “Cha ơi”! Danh xưng này là kho tàng của Người, là nguồn gốc của mọi niềm vui của Người. Ngay cả khi Người đang hướng đến cái chết trong sự vâng phục Chúa Cha, niềm vui của Người là được làm Con. Người sẽ không đánh đổi nó với bất cứ thứ gì trên thế gian này. Người mong muốn các môn đệ của Người chia sẻ niềm vui này, họ là con cái trong Chúa Con, không chỉ trong cuộc sống tương lai, mà ngay cả ở đây dưới thế, là con cái giữa những người anh em.
Tác giả : Lm André Blanchette, LC
Chuyển ngữ: Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn
Nguồn : Regnum Christi