KHI SỰ DỐI TRÁ VÀ SỰ THẬT HỘI NGỘ

“Chúng tôi ném đá ông, không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng.”

Trong cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và nhóm người được gọi là "người Do Thái", có sự qua lại liên tục. Chúa Giêsu nhấn mạnh vào việc làm và người Do Thái nhấn mạnh vào lời nói. Ở đầu đoạn văn, những người sau đã cầm đá ném Chúa Giêsu vì Người vừa nói: “Tôi và Chúa Cha là MỘT” (Ga 10:30). Đúng vậy, đối với người Do Thái, việc sử dụng ngôn từ này là một sự "công kích", như chúng ta nói ngày nay, vì họ không thể tưởng tượng ra một vị Thiên Chúa với khuôn mặt con người.

Nhưng vấn đề thực sự không nằm ở đó. Vấn đề thực sự là họ không bị đánh động trước những việc làm tốt lành của Chúa Giê-su, điều này chứng tỏ tính đúng đắn của tuyên bố đó. Một tâm hồn trong sáng sẽ nhìn thấy sự trong sáng ở khắp mọi nơi. Một tâm hồn dối trá sẽ nhìn thấy sự dối trá ở khắp mọi nơi. Một tâm lòng biết ơn sẽ nhìn thấy những hồng ân mà người ta có thể nhận được ở khắp mọi nơi. Một tâm hồn hung hăng sẽ nhìn thấy những lời buộc tội ở khắp mọi nơi. Những "người Do Thái" không thể quan niệm rằng một người là vô tội khi họ nhìn thấy người đó hoàn toàn phạm tội phạm thượng, bởi vì họ, "hoàn toàn" bị buộc tội, tin rằng mình không có tội. Satan đã nói, “Ông bà sẽ trở nên giống như các thần” (St 3:5) và họ đã hành động theo cách này, ngồi trên ghế phán xét thuộc về Thiên Chúa. Thánh Vịnh 81 đã khẳng định: « Thượng Đế chủ tọa triều đình thiên quốc, Người xử án giữa chư thánh chư thần: “Tới bao giờ các ngươi còn xử án bất công, hay còn thiên vị phường gian ác?

 Hãy bênh quyền lợi kẻ mồ côi, người hèn mọn; minh oan cho người khốn khổ, kẻ bần cùng, (…) Vậy mà chúng chẳng hay chẳng hiểu, cứ bước đi, giữa tăm tối mịt mù, khiến nền tảng địa cầu phải lung lay nghiêng ngả. (…) thế nhưng rồi phải chết không khác kẻ phàm nhân, và có ngày sụp đổ như mọi bậc quan quyền.”

 “Các người là những bậc thần thánh”

Và rồi, thật bất ngờ! Vào thời điểm những "người Do Thái" cáo buộc Chúa Giêsu về tội lỗi tồi tệ nhất, khi nói về chính mình, Ngài đã gián tiếp dành cho họ lời khen ngợi đáng kinh ngạc nhất, dựa trên chính bài thánh vịnh này. NGười nói với họ: “Các ngươi đều là bậc thần thánh.” Một trái tim Thiên Chúa nhìn thấy sự thiêng liêng ở khắp mọi nơi. Thật là mầu nhiệm! Họ không cần phải muốn trở nên “giống như các thiên thần” (St 3:5), họ chính là như vậy! Theo nghĩa nào?

Theo nghĩa mà Thiên Chúa muốn trong Thánh Vịnh 81 được Chúa Giêsu trích dẫn: “Ta đã phán: Hết thảy các ngươi đây đều là bậc thần thánh, là con Đấng Tối Cao, » (Tv 81:6) Qua những ngôn từ giản dị này, Chúa mời gọi họ thay đổi cách nhìn về chính mình, về Người và về tất cả những người xung quanh, những “kẻ bất hạnh” (Tv 81:3), những “kẻ hèn mọn và nghèo túng” (Tv 81:4), và tất cả “những người mà lời Chúa đã nói đến”. Họ không cần sự dối trá để cảm thấy mình vượt trội. Họ vượt trội! Họ chỉ cần vẻ đẹp của sự thật: họ có tất cả phẩm giá của con cái Thiên Chúa, và Chúa Giêsu chỉ hoàn thành những công trình tuyệt đẹp, và Chúa Cha tốt lành như Chúa Giêsu tốt lành, và Người là MỘT với Chúa Cha trong tình yêu vô hạn và thiêng liêng! “Và Kinh Thánh không thể bị bãi bỏ!” Đây là cách Chúa phán xét. Đây là lý do tại sao người viết thánh vịnh kết thúc bằng câu: “Tâu Thượng Đế, xin Ngài đứng dậy mà xét xử địa cầu, vì chính Ngài làm chủ muôn dân. » (Tv 81, 8)

Tác giả: Véronique Chevrier

Chuyển ngữ: Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn

Nguồn: Regnum Christi