HÃY YÊU KẺ THÙ
« Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em (…) »
Do não trạng duy luật lệ luật của chúng ta, thừa hưởng từ thời hiện đại, chúng ta nhìn các chuẩn mực đạo đức như một bổn phận ràng buộc chúng ta bởi vì chúng là luật. Do đó, khi chúng ta lắng nghe bài Phúc âm, chúng ta tưởng tượng Chúa Kitô đang hoàn tất Thập điều với những giới luật mới để tuân theo. Mặc dù cái nhìn này không sai, nhưng nó không cho thấy động lực mà Chúa Kitô muốn đưa chúng ta vào.
Thật vậy, Chúa Giêsu không ép buộc. Người nói với chúng ta: “Nếu anh em muốn…” (Mt 19:21). Người mời gọi chúng ta, hay đúng hơn, Người lôi kéo chúng ta. Khi Người yêu cầu chúng ta yêu thương người thân cận, Người không nói “vì đó là bổn phận của anh em” hoặc “để không phạm tội”, nhưng “để thực sự trở thành con cái của Cha anh em”. Như thể Người đang nói với chúng ta: “Nếu anh em muốn trở thành con của Chúa Cha, hãy bắt chước tình yêu mà Người dành cho anh em và cho mọi người”.
« Vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt. »
Vậy thì tình yêu của Thiên Chúa như thế nào? Chúa Kitô cho chúng ta thấy rằng Chúa Cha yêu cả người xấu lẫn người tốt một cách công khai. Mọi người đều được hưởng hoa lợi từ mưa, mọi người đều có thể tận hưởng một ngày nắng đẹp, và đều có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cảnh quan hay hoàng hôn. Nhưng tình yêu như vậy chẳng phải là bất công sao? Thiên Chúa không nên yêu thương và ưu ái người tốt hơn và trừng phạt kẻ xấu sao? Nếu Thiên Chúa giống như chúng ta, có lẽ vậy, nhưng tư tưởng của Người không phải là tư tưởng của chúng ta (x. Is 55:8).
Một người cha có nên ngừng yêu con mình vì đứa con đó xấu xa? Ngược lại, chẳng phải ông sẽ đau khổ nhiều hơn vì đứa con đó hơn là vì những người khác sao? Chẳng phải ông sẽ quan tâm nhiều hơn đến đứa con nổi loạn đó hơn là một đứa con ngoan ngoãn và có trách nhiệm sao? Một người cha yêu con mình không phải vì hành động hay cách cư xử của nó, mà vì nó là con của ông. Tương tự như vậy, Chúa yêu chúng ta vượt ra ngoài hành động hay công trạng của chúng ta. Ngài yêu chúng ta đơn giản vì chúng ta là con của Ngài. Vì vậy, tình yêu vô điều kiện khiến chúng ta được tự do, tự do vì giá trị của chúng ta trong mắt Thiên Chúa không bị chi phối bởi những lỗi lầm hay giới hạn của chúng ta, tự do vì Ngài yêu chúng ta như một người cha, tự do yêu Ngài như những người con.
« Hãy yêu kẻ thù »
Chính động lực của sự tự do này dẫn dắt chúng ta đến với giới răn. Nếu bạn muốn trở thành con của người cha này, nếu bạn chấp nhận rằng ông yêu bạn theo tình phụ tử và vô điều kiện, thì làm sao bạn không thể yêu theo cách giống như ông? Thật vậy, nếu ông yêu bạn mà không nhìn vào công trạng của bạn, thì đó là vì ông cũng yêu người thân cận của bạn như một người con, cho những gì ông là. Và nếu người thân cận của bạn xứng đáng với tình yêu của Thiên Chúa, thì chẳng phải ông cũng xứng đáng với tình yêu của bạn sao?
Tác giả : Lm André Blanchette, LC
Chuyển ngữ: Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn
Nguồn : Regnum Christi