HÃY TÍN THÁC
Tin Mừng nói rõ về việc sống trong "khoảnh khắc hiện tại": không dừng lại ở quá khứ nhưng phó thác bản thân cho Thiên Chúa và lòng thương xót của Người. Đừng lo lắng băn khoăn về ngày mai, nhưng phó thác nó cho sự quan phòng Thiên Chúa. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu xác quyết: "Điều duy nhất hướng dẫn tôi là sự phó thác, tôi không có la bàn nào khác!"
Lo lắng không bao giờ giải quyết được vấn đề nào. Điều giải quyết vấn đề là lòng tín thác, đức tin. Chúa Giêsu đã nói, "Nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin !?"
Bản thân cuộc sống không quá phức tạp; đó là con người thiếu đức tin... Sự tồn tại không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đôi khi nó đè nặng lên chúng ta; thường thì chúng ta cảm thấy tổn thương và bị xúc phạm bởi những gì xảy ra trong cuộc sống của chúng ta hoặc trong cuộc sống của người khác. Nhưng chúng ta hãy đối mặt với tất cả những điều đó bằng đức tin và cố gắng sống, ngày này qua ngày khác, trong sự tín thác rằng Thiên Chúa sẽ thực hiện lời hứa của Người. Đức tin sẽ dẫn chúng ta đến nguồn ơn cứu độ.
Anh em đừng lo lắng về ngày mai : ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày đó » (Mt 6, 34). Điều này có nghĩa là gì? Hôm nay, hãy cố gắng sống theo cách công bằng, theo logic của Nước Trời, trong niềm tín thác, đơn sơ, tìm kiếm Thiên Chúa, phó thác. Và Thiên Chúa sẽ lo liệu phần còn lại...
Ngày này qua ngày khác. Đó là điều rất quan trọng. Điều thường làm chúng ta mệt mỏi là tất cả những điều trở lại trong quá khứ và sợ hãi về tương lai; trong khi khi chúng ta đang sống trong khoảnh khắc hiện tại, theo một cách lạ lùng, chúng ta tìm thấy sức mạnh. Những gì tôi phải sống hôm nay, tôi sống nó với ân sủng. Nếu ngày mai tôi phải đối mặt với những tình huống khó khăn hơn, Thiên Chúa sẽ ban cho tôi nhiều ân sủng hơn. Ân sủng của Thiên Chúa được ban tặng trong khoảnh khắc, ngày này qua ngày khác. Sống trong khoảnh khắc hiện tại có nghĩa là chấp nhận sự yếu đuối: từ bỏ việc cố gắng tái tạo quá khứ và kiểm soát tương lai, bằng lòng với hiện tại.
Tác giả : Lm. Jacques PHILIPPE
Chuyển ngữ: Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn
Nguồn : Evangeli.net