HÃY TÍN THÁC

Phụng vụ hôm nay có rất nhiều bài học phong phú. Một lần nữa Đức Kitô nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta phải gắn bó với những điều thiêng liêng, những mối bận tâm trên trời và bỏ qua những điều « trần thế » để đạt được kế hoạch khác. Tất cả mọi thứ, ngay cả cuộc sống trần thế của chúng ta, chỉ là thứ yếu. Điều quan trọng nhất là mối tương quan của tôi với Chúa, một mối tương quan thiêng liêng nó mở ra đến mọi chiều kích của con người nhân loại.

Chúa Giêsu nhấn mạnh đến các môn đệ để nhắc nhở họ về một sự thật cơ bản: mọi Kitô hữu phải tin vào Người và tín thác vào Người. Ngài là Chủ của tất cả, là Đấng có thể làm được mọi sự. Và chúng ta, nhân danh Người, có thể hoàn thành những điều tương tự. Nhưng chính Ngài là người hành động, chữa lành, thực thi những điều kỳ diệu.

Chúng ta phải có cái nhìn của Thiên Chúa và niềm hy vọng của chúng ta nơi Ngài! Đây cũng là điều mà Năm Thánh “Những Người Hành Hương của Hy Vọng” năm nay nhắc nhở chúng ta. “Hy vọng không làm thất vọng” (Rm 5,5) và nó sẽ hướng dẫn chúng ta suốt cuộc đời. Và như Đức Thánh Cha Phanxicô công bố: “quả thế, niềm hy vọng được phát sinh từ tình yêu và dựa trên tình yêu tuôn trào từ Trái tim Chúa Giêsu bị đâm thâu trên thập giá. » (Sắc chỉ Năm Thánh Thường niên năm 2025, số. 3)

Vì vậy, Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ cũng như chúng ta rằng để đặt niềm tín thác nơi Ngài, chúng ta phải biết Ngài, ở bên Ngài, yêu mến Ngài, có mối tương quan với Ngài. Mối tương quan này được củng cố qua bí tích Thánh Thể, xưng tội, cầu nguyện và tông đồ. Khi đó chúng ta sẽ có thể tín thác vào Người và không còn giống như các môn đệ, thụ động và với một “trái tim chai đá”.

Tác giả : Xavier Kerrand

Chuyển ngữ: Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Vă

Nguồn : Regnum Christi