HÃY Ở LẠI TRONG THẦY, NHƯ THẦY Ở LẠI TRONG ANH EM
Hôm nay, chúng ta một lần nữa chiêm ngưỡng Chúa Giêsu được các môn đệ vây quanh trong bầu không khí thân mật. Người gửi gắm cho họ những gì chúng ta có thể được gọi là những lời chỉ dẫn cuối cùng của mình, được nói ra vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi ra đi, và vì thế nó có sức mạnh đặc biệt, vì nó đóng vai trò như một di chúc.
Chúng ta hình dung đến trên lầu của phòng tiệc ly. Tại đó, Chúa Giêsu rửa chân cho các ông, một lần nữa báo tin cho họ Người sẽ ra đi, truyền lại cho các ông tình yêu thương anh em và an ủi các ông bằng cách trao ban Bí tích Thánh Thể và lời hứa ban Chúa Thánh Thần (x. Ga 14). Khi đọc Phúc Âm này, chương 15, chúng ta thấy lời khích lệ đến sự hiệp nhất trong đức ái.
Chúa không che giấu các môn đệ những nguy hiểm và khó khăn mà họ sẽ gặp phải trong tương lai: "Nếu họ đã bắt bớ Thầy, thì họ cũng sẽ bắt bớ anh em" (Ga 15:20). Nhưng Người khuyên họ đừng để mình nản lòng hoặc cảm thấy bị áp bức bởi lòng thù hận của thế gian: Chúa Giêsu lặp lại lời hứa sẽ gửi Đấng Bảo Trợ đến cho họ, Người đảm bảo sẽ giúp đỡ họ trong mọi việc họ cầu xin và cuối cùng, Người cầu nguyện với Chúa Cha cho họ, cho tất cả chúng ta, trong lời cầu nguyện hiến tế của mình.
Mối nguy hiểm đối với chúng ta không đến từ bên ngoài: mối đe dọa đến từ bên trong chính chúng ta khi tình yêu thương anh em giữa các chi thể trong Thân Thể Mầu Nhiệm của Chúa Giêsu không hiện diện và khi sự hiệp nhất không tồn tại giữa Thân Thể và Đầu của Thân Thể Mầu Nhiệm này. Lời dặn dò của Chúa Giêsu rất rõ ràng: "Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được" (Ga 15:5).
Những thế hệ Kitô hữu đầu tiên vẫn giữ được ý niệm sống động về nhu cầu phải sống hiệp nhất trong đức ái: đây là lời chứng của một giáo phụ, Thánh Inhaxio thành Antiokia: "Tất cả hãy cùng nhau hành động như một đền thờ của Thiên Chúa, một bàn thờ, một Chúa Kitô xuất phát từ một Chúa Cha". Đây một lần nữa là lời khuyên của Mẹ Thánh chúng ta: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2:5).
Tác giả : Lm. Antoni CAROL i Hostench
Chuyển ngữ: Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn
Nguồn : Evangeli.net