ĐỨC TIN VÀ CHÚA BA NGÔI
Thánh Philípphê có danh xưng là thánh, nhưng ông vẫn là một con người có nhiều nghi ngờ và hiểu lầm. Ông ấy có chút giống như cậu học sinh mà tất cả chúng ta từng học trong lớp, người cho phép mình đặt ra những câu hỏi và bình luận có vẻ lạc đề với chúng ta; Những câu hỏi này thường rất hữu ích vì chúng nêu ra một vấn đề khiến chúng ta ngạc nhiên và không phải lúc nào chúng ta cũng có đủ can đảm để bày tỏ sự nghi ngờ của mình.
Philípphê quả quyết và trực tiếp cầu xin Chúa Kitô ban cho ông ân huệ mà tất cả các tiên tri và tổ phụ đã cầu xin Thiên Chúa từ nhiều thế kỷ: được nhìn thấy thánh nhan Thiên Chúa. Bản thân Mô-sê mong muốn ân sủng này nhưng đã bị từ chối.
Suy cho cùng, chẳng phải tất cả chúng ta đều có chút giống như tông đồ Philípphê sao? Chúng ta rất mong muốn có được sự mặc khải rõ ràng và hiển nhiên từ Chúa. Như Sacha Guitry đã nói: “Về sự hiện hữu của Thiên Chúa, ngay cả sự hiện ra nhỏ nhất cũng được chào đón”. Thế nhưng, lần này, Chúa Kitô không từ chối ân sủng này cho các tông đồ của mình mà Người chỉ giải thích với họ rằng họ đã có cơ hội chiêm ngưỡng Thiên Chúa trực diện; và đối với những điều còn lại, đức tin là cần thiết.
Đức Giáo hoàng Benedict XVI, trong Năm Đức Tin, đã đưa ra cho chúng ta một định nghĩa rất hay về đức tin: “Đó là cách tin tưởng phó thác bản thân cho một ‘Người’, là Thiên Chúa, Đấng ban cho tôi một sự chắc chắn khác biệt, nhưng không kém phần vững chắc, so với những gì đến với tôi từ tính toán chính xác hay từ khoa học. » (Buổi tiếp kiến ngày 24 tháng 10 năm 2012) Vì vậy, đức tin là một mối quan hệ đích thực, một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa tình yêu.
Khi Chúa Giêsu nói về mối tương quan của Người với Chúa Cha, chúng ta không thể quên rằng, qua phép bí tích rửa tội, chúng ta tham gia vào mối quan hệ này và chúng ta phải nỗ lực mỗi ngày để tình yêu này thấm nhuần hơn một chút vào chúng ta. Chúng ta hãy để Chúa Ba Ngôi chiếm hữu cuộc sống chúng ta và sống từng khoảnh khắc sao cho đồng dạng hơn với Chúa Kitô.
Trong Sách Giáo lý, Giáo hội cho chúng ta biết rằng Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trung tâm của đức tin chúng ta. Đây là một mầu nhiệm mà chúng ta phải tìm cách để hiểu, nhưng trên hết là phải suy ngẫm và trải nghiệm. Giống như trong mối tương quan giữa người với người, logic và lý luận rất quan trọng và chỉ có thể đưa chúng ta đi xa đến một mức độ nào đó. Nhưng chúng ta cũng phải biết cách bắt tay vào hành trình khám phá sự bí ẩn của mỗi con người mà không thể chỉ gói gọn trong các công thức toán học.
Với Thiên Chúa cũng vậy. Chúng ta phải dành thời gian để tìm hiểu về Ngài, hay đúng hơn là nhận ra Ngài vì Ngài luôn ở bên chúng ta. Chúng ta phải xây dựng mối tương quan sâu sắc với Ngài bằng cách canh tân đức tin của mình mỗi ngày. Để sống Tinh thần Phục sinh và chuẩn bị cho Lễ Thăng thiên, chúng ta hãy củng cố mối tương quan của mình với Chúa Kitô.
Lạy Chúa, xin hãy đến thay đổi lòng con. Xin ban cho con một đức tin sống động biết cách bước vào mối tương quan với Chúa, một đức tin không chỉ đơn thuần là niềm tin vào một giáo lý nào đó mà là mối tương quan với “Ngài”, Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa. Amen
Tác giả : Lm. Jérôme Dejoie, LC
Chuyển ngữ: Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn
Nguồn : Regnum Christi