ĐẶT NIỀM TIN VÀO ĐẤNG TOÀN NĂNG

Sự ngợi khen, nỗi sợ chết, sự kinh ngạc siêu phàm… Trong vài giờ, các môn đệ của Chúa Giê-su đã cảm nhận cao trào cảm xúc dữ dội nhất mà một con người có thể trải qua. Quả thật, hiếm khi thấy một phép lạ xảy ra; cũng hiếm khi phải đối mặt với cái chết; và cuối cùng, để trải nghiệm sự toàn năng của Thiên Chúa, nghĩa là, nắm bắt được điều không thể diễn tả của Thiên Chúa bằng một phần giây phút, chỉ được ban cho một số lượng giới hạn của con người. Trải nghiệm cả ba điều liên tiếp là điều gần như không thể.

Tuy nhiên, Chúa Giê-su đã cho phép các môn đệ của mình có trải nghiệm gấp ba. Tại sao? Có phải đó là cách để đảm bảo một dạng hình thức cao trào đối với các môn đệ của mình không? Có vẻ như tất cả những điều này là cần thiết để chấm dứt việc thu phục họ về quyền năng của mình? Nhưng nếu Chúa Giê-su đã muốn đảm bảo sự phục tùng của các linh hồn, Ngài sẽ sử dụng các phương tiện phù hợp hơn với các cuộc thần hiện, chẳng hạn như chúng ta thấy điều đó trong sách Xuất hành. Tuy nhiên, lịch sử đã chỉ ra cho chúng ta rằng cách thiết lập việc kính sợ Thiên Chúa trong linh hồn này là không bền vững. Nó hiếm khi kéo dài được một thế hệ.

Những phép lạ của Chúa Kitô, đó là sự bày tỏ vinh quang Thiên Chúa để củng cố đức tin hơn là tạo ra nỗi sợ hãi và sự tôn trọng. Vì, người ta không thể thực sự yêu mến những gì người ta sợ hãi! Do đó, vinh quang của Thiên Chúa là gì? Nó khác với toàn năng của Thiên Chúa như thế nào?

Vinh quang của Thiên Chúa, đó là việc làm mà Thiên Chúa có sức nặng hoặc ảnh hưởng trong lịch sử nhân loại. Thấy được vinh quang của Thiên Chúa là hiểu rằng Thiên Chúa không chỉ có thể kiểm soát mà còn "hướng dẫn mọi sự đến điều tốt lành cho những ai yêu mến Người". Các môn đệ đã trải qua ba kinh nghiệm này sẽ hiểu được sự mong manh của cuộc sống họ và sự dễ dàng khi phải chạy đến Đấng—ngay cả khi đang ngủ—vẫn nắm quyền thống trị các sự kiện và yếu tố của thế gian.


Tác giả : 
Lm. François Garreau, LC

Chuyển ngữ: Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn

Nguồn : Regnum Christi