CON CHIÊN BỊ MẤT

 « Không để 99 con kia ngoài đồng hoang ? »

Điều luôn làm chúng ta ngạc nhiên về Chúa Giêsu Kitô, đó là khả năng đảo ngược logic của chúng ta. “Một hào còn có giá trị hơn cả hai con chim sẻ” do đó được thay thế bằng một con chiên lạc có giá trị hơn 99 con trong đàn! Tại sao Chúa Giêsu lại quan tâm đến một con chiên, với nguy cơ mất những con khác? Đây đôi khi là điều chúng ta tự hỏi khi chúng ta thấy sự nhấn mạnh của Giáo hội đối với những người bị lạc lối, những người thấp cổ bé họng và những người Kitô hữu bỏ xa: chúng ta cảm nhận rằng những người Kitô hữu thực hành và trung thành bị bỏ rơi một chút… Chúng ta không hiểu logic của Thiên Chúa, khác xa với logic của chúng ta. Thế nhưng, đó là điều khôn ngoan nhất, “vì sự điên rồ của Thiên Chúa còn khôn ngoan hơn loài người” (1 Cr 1.25).

Vì vậy, làm sao chúng ta có thể hiểu được trái tim của Thiên Chúa, trái tim của Chúa Kitô? Nhiều lần,Chúa Giêsu giúp chúng ta tìm ra lời giải thích trong Phúc Âm, khi Người nhắc lại rằng Người không đến để kêu gọi những người công chính, mà là những người tội lỗi và những người đau yếu (x. Lc 5.32). Con Người đã nhập thể vì những người tội lỗi, chứ không phải vì những người ngay thẳng. Đó là trọng tâm sứ mệnh của Chúa Kitô trên trái đất: tìm kiếm những con người tội lỗi, tìm thấy họ, cứu vớt họ và dẫn đưa họ trở về với đàn chiên. Chắc chắn, Người cũng chăm sóc 99 con chiên khác, nhưng mối bận tâm của Người ở điều khác, mối lo lắng của Người là ở gần với con chiên vẫn chưa trở về.

Chúng ta cũng thấy rằng Chúa Giêsu trong dụ ngôn này nói về con chiên lạc, nghĩa là những con chiên trước đây thuộc về đàn chiên. Đây là lý do tại sao Người nói ở những chỗ khác trong Phúc Âm: Ta chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel (x. Mt 15.24). Con chiên thứ một trăm không ám chỉ những người dân ngoại,mà là tất cả những người không biết Chúa Kitô. Đúng hơn, đó là người Kitô hữu đã rời xa, đã chối bỏ đức tin của mình. Và không có gì làm vui lòng Thiên Chúa hơn một đứa con phản nghịch được đưa trở về. Cuối cùng, Chúa Kitô không bỏ rơi 99 con chiên. Khi đi tìm con chiên lạc, Người nhắc nhở chúng rằng chúng rất quan trọng đến nỗi nếu một ngày nào đó chúng bị lạc, Người sẽ từ bỏ mọi thứ để đi tìm chúng. Chúa Giêsu không từ bỏ những người thân cận của mình để ưu ái những người xa lạ; Người không thể chịu đựng được việc một trong những đứa con của mình bị mất.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã đến tìm kiếm những người tội lỗi, xin hãy đến tìm con trong vực sâu khốn khổ của con. Xin ban cho con một trái tim nhân hậu, thương xót, một trái tim biết chăm sóc những tội nhân như Chúa. Chúa là mục tử nhân lành, yêu thương từng con chiên của mình. Xin hãy đến cứu thế giới này đang sụp đổ dưới tội lỗi và nỗi buồn. Lạy Chúa Giê-su, Đấng Cứu Độ của thế gian, Người Mục tử nhân lành, xin thương xót chúng con.

Tác giả: Lm. Matthieu Boo d’Arc, LC

Chuyển ngữ: Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn

Nguồn: Regnum Christi