CHỚ TRẢ THÙ
Hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng người ta phải vượt qua lòng hận thù với sự tha thứ. Luật trả thù vào thời điểm đó là thước đo của sự tiến bộ vì nó giới hạn quyền trả thù ở một tỷ lệ cân bằng: người ta chỉ có thể làm cho người thân cận những gì họ đã làm với chính mình, nếu không thì người ta đã phạm phải tội bất công, đây là ý nghĩa của câu châm ngôn về luật trả thù. Nó là sự tiến bộ, mặc dù có giới hạn, vì Chúa Kitô trong Tin Mừng khẳng định nhu cầu phải khắc phục mong muốn trả thù này bằng tình yêu, như chính Người đã bày tỏ trên thập giá khi Người cầu bầu cho những kẻ hành quyết Người: "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm" (Lc 23:34).
Tuy nhiên, sự tha thứ phải đi kèm với sự thật. Chúng ta không được tha thứ chỉ vì chúng ta bất tài và tự ti. Mọi người thường nhầm lẫn giữa cụm từ “đưa má bên kia” với việc từ bỏ các quyền hợp pháp của mình. Không phải vậy. “Đưa má bên kia” có nghĩa là tố cáo và thách thức người đã gây ra bất công bằng một cử chỉ hoặc hành động hòa bình nhưng kiên quyết, chẳng hạn như nói: “Anh đã tát tôi vào má, anh muốn tát tôi vào má bên kia nữa sao? Anh thấy việc anh làm là đúng không?” Chúa Giêsu bình tĩnh và thản nhiên trả lời tên thuộc hạ hỗn láo của vị thượng tế: “Nếu tôi nói sai, anh chứng minh xem sai ở chỗ nào : còn nếu tôi nói phải, sao anh lại đánh tôi ?” (Ga 18:23).
Vì vậy, chúng ta thấy cách ứng xử của người Kitô hữu nên như thế nào: không bao giờ tìm cách trả thù, nhưng phải kiên định, cởi mở với sự tha thứ và nói rõ ràng mọi sự. Đây chắc chắn không phải là một kỹ năng dễ dàng, nhưng đó là cách duy nhất để chấm dứt bạo lực và làm nổi bật ân sủng của Chúa trong một thế giới thường thiếu ân sủng. Thánh Basile khuyên chúng ta phải cẩn thận, bởi vì: "Cách ứng xử khác nhau mang đến những cái tên khác nhau cho bạn và cho kẻ thù của bạn. Trong tâm trí của mọi người, anh ta là một người hay lăng mạ, bạn, một tâm hồn vĩ đại; anh ta là một người hung dữ và nóng tính, bạn, một con người hiền lành và bình an. Anh ta sẽ hối hận về lời nói của mình, nhưng bạn sẽ không bao giờ hối hận về nhân đức của mình."
Tác giả : Lm Joaquim MESEGUER García
Chuyển ngữ: Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Vă
Nguồn : Evangeli.net