THIÊN CHÚA SAI CON CỦA NGƯỜI ĐẾN THẾ GIAN

Nicôđêmô đến tìm gặp Chúa Giêsu vào ban đêm và nói với Người rằng: « Thưa Thầy, chúng tôi biết: Thầy là một vị tôn sư mà Thiên Chúa sai đến…(…) (Ga 3, 2) Trong bóng tối nội tâm, Nicôđêmô đã tìm thấy ánh sáng trong lời dạy của Chúa Giêsu. Nhưng Nicôđêmô ngạc nhiên trước câu trả lời của Ngài: không ai có thể thấy Vương quốc của Thiên Chúa nếu không được sinh ra lần nữa. Chúa Giêsu không chỉ đơn thuần đến để mang theo lời dạy hoặc phán xét thế gian, nhưng Người đến để sinh ra trong mỗi người chúng ta.

Khi Chúa Giêsu sinh ra trong chúng ta qua phép rửa tội, thì đó giống như sự tái sinh của chúng ta vì đó là một sự sống khác bắt đầu trong chúng ta. Chúa Giêsu không đến thế gian để cứu độ chúng ta từ bên ngoài, giống như ngọn hải đăng dẫn đường cho tàu thuyền khi tầm nhìn kém. Chúa Giêsu bước vào con thuyền cuộc đời chúng ta và hướng dẫn chúng ta từ bên trong, Người đến sống trong chúng ta. Ngài không đến để “lên án thế gian, nhưng để thế gian nhờ Ngài mà được cứu độ.”

 « Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi. »

Sự phán xét chỉ đơn thuần là để đối chiếu chúng ta với sự thật: rằng Thiên Chúa là tất cả đối với chúng ta, Ngài yêu thương chúng ta vô hạn, chúng ta là con của Ngài và chúng ta nhận được mọi thứ từ Ngài. Chúng ta có thể chấp nhận sự thật này, sống như con cái của Thiên Chúa và nhìn nhận Ngài là Cha và Đấng Tạo Hóa của chúng ta, hoặc chúng ta có thể từ chối Ngài vì chúng ta quá ích kỷ, chỉ quy về chính mình.

Tin vào Chúa Giêsu là cố gắng bước vào chân lý này ngay bây giờ. Điều này bao gồm một sự sống mới, một sự đổi mới hoàn toàn trong sự quan sát sự vật, cảm nhận và yêu thương. Đó là lời kêu gọi vượt qua từ cách thức nhân loại đến cách thức thiêng liêng để nhìn thế gian và sống. Càng bước vào cuộc sống mới này, chúng ta càng ít bị phán xét, vì chúng ta đến gần hơn với chân lý trong Chúa Giêsu.

 « Và đây là bản án; ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, bởi vì các việc họ làm đều xấu xa. »

Ánh sáng cho phép chúng ta nhìn thấy mọi vật, nó chiếu sáng thế giới của chúng ta. Nếu ánh sáng thay đổi, toàn bộ nhận thức của chúng ta về mọi thứ sẽ thay đổi. Nếu tôi nhìn cuộc đời mình dưới góc độ của thế gian thì hành động của tôi sẽ chỉ đơn thuần là hành động của con người. Ngược lại, nếu tôi diễn giải cuộc đời mình theo ánh sáng của Chúa, tôi sẽ để Ngài hành động trong tôi.

Lạy Chúa, xin cho con có thể hoàn thành mọi hành động của mình khi kết hợp với Chúa. Xin dạy con đừng để mình bị chia trí bởi những phiền toái và hoạt động của cuộc sống hằng ngày, nhưng biết hiệp nhất cuộc sống của con bằng cách hướng mọi hành động đến tình yêu dành cho Chúa và cho anh em con. Amen

Tác giả : Cha Melchior Poisson, LC

Chuyển ngữ: Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn

Nguồn : Regnum Christi