Các môn đệ của ông Gioan Tẩy Giả ăn chay theo tập tục của người Do Thái để chuộc tội và làm cho mình trở nên xứng đáng với triều đại đang đến. Việc ăn chay của họ cũng là để phản ánh tới sự sầu não, chắc hẳn là có liên hệ đến việc tống giam và cái chết của Thầy mình, và bày tỏ niềm hy vọng của họ trong lời loan báo của Gioan : « Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần. » (Mt 3,2)

Ngược lại, người pharisêu ăn chay để được chú ý và trở nên công chính trước mặt người đời. Chúa Giêsu không ngần ngại để lên án việc đạo đức giả của họ. Người kêu gọi đúng hơn là sự biến đổi nội tâm, sự thay đổi chân thành của những hành động phù hợp với những ý định của tâm hồn.

Thế nhưng, mọi người đều ngạc nhiên về thái độ của Người bởi vì xung quanh Người là những người tội lỗi họ không bao giờ quan tâm đến việc ăn chay để thanh tẩy bản thân mình. Đó bởi vì những người chất vấn Chúa Giêsu họ không biết chàng Rể là Chúa Kitô đang ở giữa họ, Chiên Thiên Chúa Đấng xóa tội trần gian như Gioan đã chỉ cho họ thấy.

« Bao lâu Chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. »

Môn đệ của Chúa Giêsu đang sống trong sự hiện diện của Chàng Rể. Sự gần gũi này làm cho lòng họ tràn ngập niềm vui và sự trọn vẹn khiến cho việc ăn chay không cần thiết trong lúc này. Sự hiện diện của Chàng Rể vượt trên cả hy lễ và sự đền bù. Chàng Rể thanh tẩy các tội nhân và làm cho họ trở nên xứng đáng là những khách mời dự tiệc.

Sự thân thiện của Chàng Rể và tình yêu của Chúa Kitô đủ để biến đổi tâm hồn những người tội lỗi. Khi Chúa đoái nhìn đến tôi, Người kéo tôi ra khỏi túi tro tàn và bụi bặm của tội lỗi. Bởi vì tôi được yêu mến, bởi vì Người đoái thương tôi, cái nhìn của Người làm cho tôi tràn ngập tình yêu, lòng nhân hậu và lòng thương xót. Tình yêu của Người chữa lành mọi vết thương của tôi, biến đổi đau buồn của tôi thành niềm vui và mặc cho tôi chiếc áo dự tiệc mà Người ban cho tôi.

Khi Chàng Rể nói với tôi, Người ban cho tôi bánh Lời của Người, bánh nuôi dưỡng no say. Lời của Người là Tin Mừng, xua tan bóng đêm, soi sáng những nghi ngờ và nuôi dưỡng tâm hồn, tinh thần và trí hiểu của tôi. Mang lại cho tôi sức sống mạnh mẽ. Nguồn lương thực thường tồn, làm cho tôi trở nên đồng hình đồng dạng với Người.

Sự hiện diện của Chàng Rể là dấu hiệu báo trước về tình trạng ân sủng dành cho những ai được thông phần vào Nước Trời. Dần dần, con người cũ nhường vị trí cho con người mới. Sự hiện diện của Chàng Rể đó là đời sống ân sủng, là sự nếm trước vinh quang cho mỗi người môn đệ.

« Rượu mới, bầu cũng phải mới »

Thánh Bêđa khả kính, tiến sĩ Hội Thánh, nói rõ về vấn đề này: “ Chúa so sánh các môn đệ của Người với những bầu da cũ, và Người công bố họ không thể chứa đựng được rượu mới, có nghĩa là những lề luật thiêng liêng của Người sẽ vượt quá sức chịu đựng của họ. Nhưng họ sẽ trở nên những bầu da mới sau khi Chúa lên trời, bởi vì họ sẽ được đổi mới bởi lòng khao khát, niềm an ủi thiêng liêng của Người. Vì vậy, rượu mới sẽ được đổ vào bầu da mới, nghĩa là lòng nhiệt tâm của Chúa Thánh Thần sẽ tràn ngập tâm hồn của những con người hoàn toàn thiêng liêng. Những lời của Đâng Cứu Thế cũng có nghĩa là người giảng dạy phải gìn giữ gủi trao một tâm hồn nó còn chìm sâu trong những điều bất chính điều thầm kín mầu nhiệm mới.


Tác giả : Sophia Adjon

Chuyển ngữ: Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn

Nguồn Regnum Christi