BÁNH TRƯỜNG SINH

Chúng ta tiếp tục suy tư về bài diễn từ thường được gọi là “diễn từ về bánh hằng sống”. Những câu Tin Mừng hôm nay chắc chắn là trọng tâm của bài diễn từ. Chúa Giêsu tự giới thiệu mình không chỉ là Đấng được Chúa Cha sai đến, mà còn là con đường để nhận biết Chúa Cha. Đến với Chúa Giêsu chính là toàn bộ lời dạy của Chúa Cha.

Tại sao phải qua Chúa Giêsu? Vì chỉ có Người đã thấy Chúa Cha và biết Người. Chỉ có Ngài mới có thể mạc khải cho chúng ta chìa khóa cho phép chúng ta sống cuộc sống của Thiên Chúa, cuộc sống đích thực, cuộc sống không bao giờ kết thúc. Chỉ có Ngài mới có quyền năng làm chúng ta sống lại. Thiên Chúa muốn chúng ta được sống! Đây là mong muốn duy nhất của Người. Đây chính là trọng tâm của đức tin chúng ta. Chúng ta có nhận thức đầy đủ về điều này không?

Chúa Giêsu tiếp tục nhắc đến câu chuyện trong Sách Xuất hành, khi dân chúng băng qua sa mạc sau khi rời Ai Cập và phàn nàn với Môsê về việc thiếu nguồn lương thực. Sau đó, Thiên Chúa ban cho manna, một loại bánh rất ngon. Vào buổi sáng, nó xuất hiện trên mặt đất giống như một lớp sương giá. Người Israel chỉ cần cúi xuống là có thể nhặt được.

Tuy nhiên, manna thu lượm vào buổi sáng chỉ được ban cho họ trong một ngày. Không thể dự trữ cho ngày hôm sau vì nó đã đầy giòi. Do đó, dân chúng được nuôi dưỡng trên hết bằng lòng tin thác vào Chúa! Họ không được tự đáp ứng nhu cầu của mình. Chính Chúa và chỉ có Chúa mới có quyền quyết định cuộc sống của họ. Nhưng ngày này qua ngày khác… cho đến khi họ chết.

Chúa Giêsu so sánh mình với manna, trao ban toàn thể con người mình: “Ta là bánh trường sinh (…) Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. »

Người mời chúng ta ăn bánh này, chính là thịt Người. Bất cứ ai ăn sẽ sống mãi mãi, không giống như những người ăn manna mỗi ngày trong sa mạc rồi chết. Bằng cách nhân cách hóa manna, Chúa Giêsu rõ ràng ám chỉ đến Bí tích Thánh Thể. Khi chúng ta tiếp nhận, chúng ta chính là ăn thịt của Đấng Kitô. Thịt của Người là quà tặng mà Thiên Chúa ban cho chúng ta để chúng ta có thể nhận được sự sống của Người, để chúng ta có thể chia sẻ sự sống đó. Chúng ta có thể nhận được quà tặng nào lớn hơn thế trên trái đất này?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa cho chúng con thấy kế hoạch lớn lao của Thiên Chúa; Chúa cho chúng con biết rằng mong muốn của Chúa Cha là chúng con được "sống". Nhờ có Chúa, điều này mới có thể thành hiện thực. Nơi Chúa, điều này được nhận ra. Vì món quà tuyệt vời là chính mình, là thân xác, là cuộc sống của Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa!

Tác giả : Emanuelle Pastore

Chuyển ngữ: Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn

Nguồn : Regnum Christi