ÁNH SÁNG VÀ BÌNH AN PHỤC SINH CỦA CHÚA

 «Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo : Bình an cho anh em !»

Sự Sống lại của Chúa Kitô đã đảo lộn mọi trông chờ của nhân loại. Cái chết không phải là kết thúc của mọi thứ mà mở ra con đường đến với sự sống vĩnh cửu. Các tông đồ và môn đệ, những nhân chứng đầu tiên của Sự Phục Sinh, đã phải chiến đấu với sự hoài nghi của mình nhờ sự giúp đỡ của các dấu chỉ mà Chúa đã ban cho họ để củng cố niềm tin của họ. Ngài đến để mang lại cho họ sự bình an, một sự bình an được thử thách bởi nỗi kinh hoàng về Cuộc Khổ Nạn và cái chết của Ngài cùng sự nghi ngờ về sự biến mất của thân xác Ngài.

Còn tôi, tôi có để vị trí lòng mình cho ngờ vực và không tin không? Tôi có bình an không? Tôi có tin rằng Chúa Giêsu phục sinh mạnh mẽ hơn cả những lo lắng và thập giá mà tôi phải mang lúc này không?

 « Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. »

Trong năm mươi ngày sau khi Phục sinh, Chúa tiếp tục an ủi các môn đệ của Ngài bằng các dấu lạ, để chứng minh rằng Ngài thực sự hiện diện và sống động. Người không bỏ rơi họ. Họ không phải mồ côi.

Tôi cũng vậy, đôi khi tôi cũng cảm thấy mình mồ côi hoặc bị Chúa bỏ rơi. Có những lúc tôi không cảm nhận được sự hiện diện của Ngài trong một số hoàn cảnh hoặc trong lời cầu nguyện của tôi. Đó là điều an ủi khi nghĩ rằng Chúa Giêsu không cần sự nhạy cảm của tôi để hành động trong tôi. Sự nhạy cảm của tôi không phải là nguyên nhân khiến Người tồn tại hay hiện diện với tôi. Các tông đồ và môn đệ đã nhìn thấy Chúa phục sinh, nhưng không ai thấy được khoảnh khắc Ngài Sống lại. Chúa có thể hành động theo những cách quyền năng mà năm giác quan của tôi không thể cảm nhận được.

 « Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh. »

Lời Chúa là chìa khóa để nhận biết và am hiểu về Chúa. Chính Thiên Chúa đã chủ động thể hiện mình với con người theo dòng Lịch sử Thánh và yêu cầu một số tác giả ghi chép lại. Thiên Chúa sẽ luôn là một điều bí ẩn đối với chúng ta, nhưng những gì cần thiết đã được mặc khải cho chúng ta để chúng ta có thể nhận biết Ngài, tin vào Ngài, theo Ngài và phục vụ Ngài, cũng như đạt được sự cứu rỗi của mình. Vì vậy, chúng ta hãy siêng năng đọc và suy ngẫm Lời Chúa. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban ơn để biết và hiểu Ngài hơn mỗi ngày để yêu mến và phục vụ Ngài. Amen

Tác giả : Cha Richard Tardiff, LC

Chuyển ngữ: Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn

Nguồn : Regnum Christi