ANH HÃY THEO TÔI

Ông kinh sư trong Bài Tin Mừng tìm thấy nơi Chúa Giê-su một sự giảng dạy thuyết phục, ông sẵn sàng xin đi theo Người. Thông thường các bậc thầy dạy Do Thái thành lập một trường nhỏ gồm các môn đệ đi theo họ. Nhưng Chúa Giê-su không hứa với ông về thành công theo kiểu thế gian, một nền đào tạo tốt hay một nhóm bạn dễ mến. "Con Người không có chỗ tựa đầu."

Đi theo Chúa Kitô là kết hợp chúng ta với cuộc xuất hành của Người, với sự hiến dâng trọn vẹn chính mình qua thập giá và chiến thắng cái chết qua sự Phục sinh.

« Thưa Ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã. »

Chúng ta tìm thấy một đoạn văn tương tự trong Kinh thánh khi ông Ê-li-a gọi Ê-li-sa đi theo ông. Ê-li-a ném chiếc áo choàng của mình cho Ê-li-sa khi ông đang cày ruộng. Bây giờ, chiếc áo choàng được coi là vật sở hữu quý giá nhất vì nó bảo vệ mạng sống của ông khỏi những đêm giá lạnh miền Trung Đông. Vì vậy, Ê-lia thực sự đặt cuộc sống của mình dưới chân Ê-li-sa, đó là những gì Chúa Giê-su làm với chúng ta bằng cách nhập thể và mời gọi chúng ta. Và Ê-li-sa, người đại diện cho mỗi người chúng ta, trả lời: « Xin cho con về hôn cha mẹ để từ giã, rồi con sẽ đi theo ông.” (1 V 19, 20)

Cha và mẹ của ông là cội nguồn, là di sản, là sự quy chiếu của cuộc đời ông trước khi ông gặp người này, người đến để ban cho ông một cuộc sống mới. Ôm lấy cha và mẹ của mình (hoặc chôn cất họ trong trường hợp của Tin Mừng) có nghĩa là trở về với cuộc sống trước đó, và để lại một phần tâm hồn của mình ở đó. Và Ê-li-a trả lời Ê-li-sa rằng: " Cứ về đi! Thầy có làm gì anh đâu?." Ê-li-sa hiểu rằng ông đã làm tổn thương trái tim mình, ông mang theo đàn bò của mình cùng với cỗ xe, đốt cháy mọi thứ, và đi theo Ê-li-a.

« Anh hãy theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. »

Bao nhiêu lần chúng ta quay trở lại với "cuộc sống phàm trần", chỉ là con người, như thể Chúa Giê-su không tồn tại? Trong bản văn của thánh Luca, Chúa Giê-su nói thêm: "Còn anh, hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa" (Lc 9, 60). Đức tin phát triển bằng cách được truyền lại và mang lại hoa trái. Nếu chúng ta để đức tin của mình dưới sự trống rỗng, giống như một thực tế riêng tư, chúng ta sẽ kết thúc bằng việc bóp nghẹt nó. Mỗi lần chúng ta loan báo triều đại của Thiên Chúa, chúng ta lại khám phá ra tình yêu thuở ban đầu của Chúa Kitô đã chinh phục trái tim chúng ta.

Lạy Chúa, con muốn yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn. Con biết rằng chỉ có Chúa mới có thể lấp đầy nỗi cô quạnh trong lòng con.

Tác giả : Lm. Melchior Poisson, LC

Chuyển ngữ: Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn

Nguồn : Regnum Christi