ANH EM HÃY ĐI KHẮP TỨ PHƯƠNG THIÊN HẠ, LOAN BÁO TIN MỪNG CHO MỌI LOÀI THỌ TẠO.

Ngày nay, tin vào Chúa Giêsu phục sinh, chúng ta phải tái khám phá Phúc Âm như là "tin mừng". Phúc Âm không phải là luật lệ đè nặng lên chúng ta. Đôi khi chúng ta rơi vào cám dỗ để nghĩ rằng những người không phải là Ki tô giáo sẽ bình an hơn chúng ta và có thể làm bất cứ điều gì họ muốn, trong khi bản thân chúng ta phải tuân theo một danh sách các điều răn. Đây chỉ là cái nhìn hời hợt về mọi thứ.

Riêng tôi, một trong những mối quan tâm chính của tôi là Phúc Âm luôn được trình bày như một tin tốt lành, tin vui, làm cho lòng chúng ta tràn ngập niềm vui và nguồn an ủi.

Lời giảng dạy của Chúa Giêsu rõ ràng là đòi hỏi nghiêm khắc, nhưng Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu giúp chúng ta thực sự nhận thức đó là tin mừng, vì đối với thánh nhân, Tin Mừng không gì khác hơn là sự mặc khải về tình thương của Thiên Chúa, về lòng thương xót của Người dành cho mỗi người con của Người, và chỉ ra những quy luật của cuộc sống dẫn đến hạnh phúc. Trọng tâm của đời sống Kitô hữu là biết ơn đón nhận tình thương và lòng nhân từ của Thiên Chúa , sự mặc khải về tình yêu thương xót của Người , và để cho bản thân được biến đổi bởi tình yêu này.

Hành trình thiêng liêng mà Thánh Têrêsa Hài Đồng đã thực hiện, “con đường bé nhỏ”, là con đường thánh thiện đích thực, một con đường mở ra cho tất cả mọi người, được tạo ra theo cách mà không ai có thể chán nản, dù là người khiêm nhường nhất, nghèo nhất hay tội lỗi nhất. Như vậy, Thánh Têrêsa đã đi trước Công đồng Vatican II, công đồng đã khẳng định chắc chắn rằng sự thánh thiện không phải là con đường ngoại lệ, mà là lời kêu gọi dành cho tất cả mọi Kitô hữu, không ai được phép bị loại trừ. Ngay cả những người yếu đuối và khốn khổ nhất cũng có thể đáp lại lời kêu gọi của sự thánh thiện

Sự thánh thiện này bao gồm “con đường của lòng tín thác và tình yêu”. Vì thế, "chiếc thang đưa con lên thiên đường chính là vòng tay của Chúa Giêsu!" (…). "Lạy Chúa của con, Chúa đã vượt quá niềm hy vọng của con, và con muốn ca khen về lòng thương xót của Chúa" (Thánh Têrêsa thành Lisieux).

Tác giả : Cha Jacques PHILIPPE

Chuyển ngữ: Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn

Nguồn : Evangeli.net