AI NGHE LỜI TA VÀ TIN ĐẤNG SAI TA, THÌ ĐƯỢC SỐNG ĐỜI ĐỜI

Hôm nay, Tin Mừng kể cho chúng ta về câu trả lời của Chúa Giêsu dành cho những người không có cái nhìn thiện cảm với Ngài vì Ngài đã chữa lành một người bại liệt vào ngày Sabát. Vì thế, Chúa Giêsu Ki tô tận dụng những lời chỉ trích này để thể hiện địa vị của Ngài là Con Thiên Chúa và là Chủ của Ngày Sabát. Một số lời nói của Ngài sẽ thúc đẩy sự lên án Ngài trong phiên tòa ở Caipha. Quả thật, khi Chúa Giêsu tự giới thiệu mình là Con Thiên Chúa, thì vị thượng tế xé áo mình ra và nói rằng : « Hắn nói phạm thượng ! Chúng ta cần gì nhân chứng nữa ? Đấy, quý vị vừa nghe hắn nói phạm đến Thiên Chúa, quý vị nghĩ sao ? » (Mt 26, 65)

Nhiều lần, Chúa Giêsu nhắc đến Chúa Cha, luôn luôn minh chứng sự phân biệt: mối tương quan cha con của Thiên Chúa khác nhau tùy thuộc vào việc đó là từ Chúa Kitô hay loài người. Và những người Do Thái đã lắng nghe điều đó đã hiểu rất rõ điều này: Ngài không phải là Con Thiên Chúa như những người khác, mối quan hệ con cái mà Ngài tự nhận là mối quan hệ con cái tự nhiên. Chúa Giêsu tuyên bố rằng Ngài ngang hàng với Chúa Cha về bản thể, mặc dù hai ngôi vị này là khác nhau. Cũng như, Ngài thể hiện được thiên tính của mình. Đây là một đoạn văn rất thú vị trong Bài Tin Mừng về sự mặc khải mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi.

Trong những gì Chúa nói hôm nay, có những điều liên quan đặc biệt đến tất cả những ai tin vào Ngài trong suốt dòng lịch sử: lắng nghe và tin vào Chúa Giêsu là đã đạt được sự sống đời đời (x.Ga 5, 24). Chắc chắn, đây chưa phải là sự sống vĩnh cửu, nhưng ngay bây giờ nó đang tham gia vào lời hứa đó. Thật tốt khi không quên điều này, cố gắng lắng nghe lời Chúa Giêsu, như chính lời ấy: Lời Chúa mang lại cho chúng ta ơn cứu rỗi. Bài đọc và suy niệm của Phúc Âm phải là một phần trong các hoạt động tôn giáo thường xuyên của chúng ta. Trong những trang sách được mạc khải, chúng ta sẽ được nghe lời của Chúa Giêsu, những lời bất tử mở ra cánh cửa của sự sống đời đời. Xét cho cùng, như Thánh Ephrem xứ Syria đã nói, Lời Chúa là nguồn sống vô tận. Amen

Tác giả : Lm Francesc PERARNAU

Chuyển ngữ: Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn

Nguồn : Evangeli.net